Biển nước mắt tiễn Vua bóng đá Pele về thiên đàng

Lộc Trần
09:53 ngày 04-01-2023
“Đây là một lễ viếng nhưng đồng thời cũng là một ngày hội, chúng tôi ở đây để ca tụng chặng cuối cuộc đời của cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất lịch sử”, Rodrigo Belem, vừa nói vừa lau nước mắt, thay mặt hàng vạn người hâm mộ đứng xếp hàng bên ngoài sân Vila Belmiro, tỏ lòng tôn kính trước giây phút chia tay “Vua bóng đá Pele” về với đội bóng của Chúa.
Biển nước mắt tiễn Vua bóng đá Pele về thiên đàng

Cả thế giới hướng về Vila Belmiro

Belem, 63 tuổi, không phải người già nhất, cũng không phải người xếp hàng sớm nhất trong lễ viếng Pele. BTC sắp xếp lễ viếng kéo dài 24 tiếng đồng hồ, từ 10h00 sáng ngày 2/1 theo giờ địa phương đến 10h00 sáng hôm sau, tại SVĐ Vila Belmiro để tạo điều kiện cho nhiều người dân có thể được gặp Pele lần cuối. Vậy nhưng vẫn có những người như anh Saulo Duarte, công nhân vệ sinh đến từ Sao Paulo, đã đợi 14 tiếng trước cổng sân để trở thành người đầu tiên được viếng “Vua bóng đá”.

“Pele là cầu thủ Brazil vĩ đại nhất lịch sử và tôi muốn ở đây để tri ân ông ấy. Tôi chưa bao giờ được chứng kiến Pele thi đấu nhưng ông tôi đã từng. Ông tôi không đến đây được và tôi nghĩ đây là điều đúng đắn cần làm”, Saulo Duarte chia sẻ. Đi ngay sau Duarte là Emilio Carmo, 67 tuổi, người duy nhất trong nhóm đầu tiên vào sân từng được tận mắt thấy Pele thi đấu: “Mọi thứ vẫn như ngày hôm qua. Đấy là trận đấu giữa Santos và Palmeiras, kết quả cuối cùng là 1-1, nhưng điều quan trọng là tôi may mắn được chứng kiến Pele bằng xương bằng thịt thi đấu. Sắp tới sẽ 24 tiếng đầy xúc động và đặc biệt với người dân Brazil. Những người quanh đây, tôi không biết ai cho tới tận sáng nay. Chúng tôi đã trở thành bạn bè trong một dịp không thể nào quên”.

Hàng vạn người đã đến sân Vila Belmiro để tiễn biệt Vua bóng đá Pele

Đây là những người đi đầu dãy xếp hàng vài kilomet bên ngoài SVĐ Vila Belmiro. Ước tính sẽ có hàng trăm nghìn người từ khắp mọi nơi trên thế giới đổ về đây để được tiễn Pele lần cuối. Trong khu VIP, Tổng thống Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva và Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino đã có mặt từ sớm. Trong thời khắc xúc động, Infantino tuyên bố FIFA sẽ yêu cầu mọi quốc gia trên thế giới có ít nhất một sân vận động mang tên Pele. “Hành động này để thế hệ sau biết được tầm quan trọng của Pele với lịch sử bóng đá”, Chủ tịch FIFA phát biểu. Ngoài ra, có tới 1.156 nhà báo đến từ 31 quốc gia sẽ tác nghiệp tại tang lễ của Pele. Đáp lại tình cảm của người hâm mộ, người nhà Pele cũng quyết định sẽ để mở nắp quan tài của “Vua bóng đá”, với ý nghĩa là duy trì sự kết nối không thể tách rời giữa O Rei với nhân loại, điều mà ông luôn ấp ủ lúc đương thời.

Pele chọn nơi an nghỉ đặc biệt

Sau lễ viếng ở sân nhà của Santos, di hài của Pele sẽ được diễu hành đi qua nơi ở của bà Dona Celestes, mẹ Pele sinh sống. Sau đó, nơi dừng chân cuối cùng của “Vua bóng đá” là nghĩa trang Ecumenical Necropolis, nơi nhận kỷ lục Guinness dành cho nghĩa trang thẳng đứng cao nhất thế giới.

Gần 20 năm trước, đích thân Pele đã chọn địa điểm này làm nơi nhắm mắt vì lý do: “Tôi chọn nơi này vì sự sạch sẽ và cấu trúc của nó. Đây là nơi truyền tải được sự bình yên và tĩnh lặng về tinh thần, nơi con người không còn bất hạnh và nó thậm chí còn trông không giống một nghĩa trang”. Một điểm đặc biệt nữa của Ecumenical Necropolis là nó nhìn ra sân Vila Belmiro.

Thực tế, Pele đã mua gần hết tầng 9 trong tổng số 14 tầng của Ecumenical Necropolis, để làm nơi yên nghỉ cho cả gia đình mình. Tuy nhiên, ban quản lý nghĩa trang quyết định sẽ dành cho “Vua bóng đá” một khoảng không gian rộng 200 mét vuông ngay tầng 1 để tiện lợi cho việc viếng thăm của người hâm mộ. Ở đây, Pele sẽ được đoàn tụ với anh trai, một người cô và cha mình trên thiên đàng. Ngoài ra, đây cũng là nơi an nghỉ của Sandra Arantes do Nascimento, người con gái không được Pele thừa nhận.

Mẹ Pele không nhận thức được con trai đã qua đời

Bà Celeste, mẹ của cố danh thủ Pele, không còn minh mẫn nên không ý thức được người con trai nổi tiếng của mình đã ra đi. Em gái Pele, bà Maria Lucia do Nascimento, cho biết: “Chúng tôi nói chuyện nhưng bà không hiểu về tình hình. Bà đang trong thế giới của riêng mình. Mẹ tôi mở mắt khi tôi nhắc tới tên anh và nói ‘Chúng ta sẽ cầu nguyện cho anh ấy’, nhưng bà thật sự không nhận thức được những gì tôi nói”. Hiện Maria là người chăm sóc trực tiếp bà Celeste.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x