Bukayo Saka, cứ rong chơi trong cuộc đời này

Việt Hà
17:16 ngày 20-04-2022
Bukayo Saka vẫn giữ được sự hồn nhiên của một cậu bé chơi bóng trong thế giới bóng đá khắc nghiệt. Tiền vệ của Arsenal không có antifan, hoặc nếu có thì không sớm thì muộn antifan sẽ trở thành fan.
Bukayo Saka, cứ rong chơi trong cuộc đời này

Saka là mẫu người mà nếu ra nhà hàng 5 sao hay bước vào quán KFC thì luôn tìm thấy món ưa thích của mình. “Cậu bé thích ăn nhiều thứ, không bao giờ gò bó bản thân vào một khuôn khổ nào cả. Bukayo luôn hưởng thụ cuộc sống”, Yomi Saka chị gái của tiền vệ 20 tuổi cho biết.

Đó không hẳn là niềm vui sống hồn nhiên của một chàng trai mới lớn. Saka có sự chững chạc vượt trội chúng bạn đặc biệt ở cách đối phó với áp lực. Chín tháng trước, cầu thủ trẻ của ĐT Anh phải hứng chịu cơn bão phân biệt chủng tộc nặng nề từ những kẻ quá khích sau cú đá 11 mét bất thành trong trận chung kết EURO 2020. Nhưng Saka thản nhiên trước sóng gió lớn nhất sự nghiệp. Bốn ngày sau trận chung kết, cầu thủ sinh năm 2001 viết trên Instagram: “Tôi đã lường trước sự thù địch hướng về mình sau cú sút hỏng”. Có hai tấm ảnh đáng nhớ về Saka ở kỳ EURO đáng buồn: một là hình ảnh nô đùa ở bể bơi khách sạn khi Saka cưỡi trên một cái phao con ngựa, hai là giọt nước mắt nức nở của cậu bé gục đầu vào vai HLV Gareth Southgate sau loạt luân lưu quyết định. Hai trạng thái trái ngược nhưng vẽ lên chân dung của chàng trai giàu cảm xúc.

Mọi người xung quanh yêu mến Saka cũng vì tính cách này. Tiền vệ người Anh yêu đời và sống tình cảm. Cách chơi bóng của Saka cũng phản ánh một phần con người anh. Trên sân, Saka chơi bóng thoải mái, nhẹ nhàng, tràn đầy niềm vui cứ như thể mỗi trận đấu đều là lần đầu tiên khám phá ra niềm hạnh phúc chơi bóng. Trong thời đại bóng đá kim tiền, cầu thủ thi đấu dày đặc như một cái máy thì “sự tự do” của Saka lại là của hiếm. Xem Saka chơi bóng là một lời nhắc nhở cho rất nhiều người đã quên mất rằng vì sao họ yêu thích môn thể thao này.

Bukayo Saka vui đùa bên hồ bơi khi cùng ĐT Anh chinh chiến tại EURO 2020

Tuy nhiên, bên dưới  nụ cười thường trực và phong thái vô tư của Saka là một tinh thần cứng rắn. “Saka sở hữu sức mạnh nội tâm rất hiếm gặp ở một cầu thủ độ tuổi hai mươi. Kể từ khi lên đội một Arsenal, cậu ấy thoải mái như ở nhà, không bao giờ bối rối hay lúng túng. Điều đó còn cao hơn cả sự trưởng thành. Một phẩm chất bẩm sinh trong con người Saka bên cạnh tài năng chơi bóng của cậu ấy”, Andrew Mangan, admin của Arseblog (trang thông tin đầy đủ nhất về Arsenal do CĐV lập ra), nhận xét về cầu thủ đã có 4 mùa giải chinh chiến tại Premier League.

Một đặc điểm khác về Saka là lòng biết ơn. Tiền vệ Arsenal biết ơn tất cả những ai đã đứng bên anh trong hành trình theo đuổi sự nghiệp bóng đá. Một trong số đó là huyền thoại Ian Wright. “Ian Wright là một người rất tốt với trái tim nhân hậu, ông ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều”, Saka nói về cựu danh thủ Arsenal. Cầu thủ từng 14 lần khoác áo ĐT Anh còn có niềm tin cao cả vào Chúa, chưa từng bỏ lỡ buổi lễ cuối tuần nào ở nhà thờ cùng chị gái Yomi. “Khi chúng tôi lớn lên, chúng tôi được cha mẹ dạy phải có niềm tin vào Chúa. Lúc còn nhỏ có thể chưa hiểu, nhưng càng lớn tôi càng có đức tin vào Chúa”, Saka chia sẻ.

Saka tin rằng Chúa luôn dõi theo và bao bọc con chiên. Tại EURO 2020 khi chuẩn bị đối mặt với Đức tại vòng 1/8, Saka được phóng viên đặt câu hỏi: “Bạn có sợ ĐT Đức không?”. “Lúc này, tôi không sợ bất kỳ đối thủ nào”, tuyển thủ Anh tuyên bố chắc nịch. Nhưng theo Saka đó không phải là thứ bản lĩnh nào ghê gớm mà anh sở hữu: “Tôi thực sự không có bản lĩnh thi đấu theo cách mà người ta hay viết về bóng đá. Tôi buộc phải phân tích, tư duy vì đó là một trận đấu. Ngoài điều đó ra, tôi cố gắng không bị lệ thuộc vào chiến thuật. Tôi thích được tự do chơi bóng, vì tôi vẫn muốn nó là một trò chơi”.

Saka không phải dạng diễn viên dành nhiều ngày để phân tích và hóa thân vào nhân vật. Anh là kiểu như Richard Gere, chơi đùa với vai diễn và ngẫu hứng với lời thoại. Đó chính là cách chàng trai hồn nhiên này sống với bóng đá. “Tôi không thích suy nghĩ quá nhiều. Nếu bạn mơ tưởng quá nhiều đến những điều tích cực thì rất có thể những điều tiêu cực sẽ xảy đến. Tôi cũng không để những suy nghĩ tiêu cực len lỏi vào tâm trí mình. Tôi có niềm tin vào Chúa và tin vào chính mình, cả trên sân cỏ lẫn trong cuộc sống hàng ngày”.   

Ghi nhớ công cha
Saka được cha dìu dắt và hỗ trợ trong suốt sự nghiệp chơi bóng từ khi còn là một cậu bé 7 tuổi. Khi còn ở học viện Arsenal, Saka học văn hóa từ 9h sáng đến trưa, sau đó được cha chở đến trung tâm đào tạo và cả hai cha con chỉ về đến nhà vào lúc 11h đêm. Ròng rã nhiều năm liền, cha của Saka không chỉ làm tài xế đưa đón con trai mà còn định hướng và theo sát sự nghiệp của tiên vệ này. “Đó là lý do tại sao tôi luôn tận dụng tất cả các cuộc trả lời phỏng vấn để nói lời biết ơn cha”, Saka chia sẻ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x