Maria Sharapova không còn là ngôi sao tóc vàng đã nổi lên với chiến thắng Wimbledon lịch sử năm 2004. Ngày nay, cô để tóc màu sẫm hơn, gần với màu tóc tự nhiên của mình.
Siêu sao người Nga từ lâu đã là đại sứ của Stella Artois, cùng với Beckham. Trước đây, cô cũng từng hợp tác với cựu siêu sao người Anh để quảng bá loại bia này tại Wimbledon.
Buổi tối của ngôi sao 38 tuổi tại New York trong một sự kiện của hãng bia Bỉ, một nhà tài trợ của ATP Tour, diễn ra ngay sau khi cô được vinh danh vào Đại sảnh danh vọng quần vợt quốc tế 3 tuần trước.
Sharapova được đề cử cùng với các ngôi sao bao gồm Kim Clijsters và Patrick McEnroe trong thế hệ vinh danh năm 2025.
Lễ vinh danh của cô tại Newport, Rhode Island, đã xảy ra một diễn biến bất ngờ khi đại kình địch cũ của cô, Serena Williams, tiến đến chúc mừng.
Williams bày tỏ lòng kính trọng đối với kình địch của mình trong bài phát biểu. Cô ca ngợi "sự bền bỉ không ngừng" của Sharapova, cũng như niềm vui khi khám phá ra tình bạn của họ sau khi cả hai đã ngừng cạnh tranh với nhau trên sân quần vợt.
"Chúng tôi đã dốc hết sức mình trên từng đường biên của sân trong mỗi trận đấu", cô nói. "Cả hai chúng tôi đều ghét thua hơn bất cứ điều gì trên đời này. Cả hai chúng tôi đều biết rằng người kia là trở ngại lớn nhất giữa chúng tôi và chiếc cúp. Đó là cội nguồn của việc chúng tôi có được ngày hôm nay".