
Theo truyền thông Đức, Marius bị cảnh sát nước này bắt giữ sau quá trình điều tra cái chết của một đồng đội 30 tuổi thuộc CLB TuS Rockenberg ở giải hạng dưới Đức. Sự vụ bắt nguồn từ chuyến đi cuối mùa giải của đội bóng tới Dresden.
Trong chuyến đi, nạn nhân bất ngờ cảm thấy không khỏe. Sau khi trở về nhà, tình trạng của nạn nhân chuyển biến nghiêm trọng khiến gia đình phải gọi cấp cứu. Dù được đưa tới bệnh viện và các bác sĩ nỗ lực hồi sức, nhưng cầu thủ này đã qua đời vào ngày 16/6/2025. Ban đầu, những người thân cận với nạn nhân cho rằng cầu thủ xấu số có thể bị ngộ độc thực phẩm, bởi cả đội từng ăn cá trong chuyến đi. Tuy nhiên, kết quả điều tra sau đó lại mở ra một hướng hoàn toàn khác.
Theo báo cáo, nguyên nhân tử vong được xác định là suy đa tạng do nhiễm trùng huyết liên quan đến ngộ độc. Các nhà điều tra sau đó nghi ngờ Marius đã bí mật đầu độc đồng đội.

Công tố viên Thomas Hauburger cho biết, nhà chức trách cho rằng đây có thể là một hành động trả thù. Theo những thông tin được lan truyền tại Rockenberg, Marius và nạn nhân từng có mâu thuẫn kéo dài liên quan đến một người phụ nữ. Marius hiện bị tạm giam để phục vụ quá trình điều tra và chưa đưa ra tuyên bố về các cáo buộc.
Manuel Barufe, đại diện của TuS Rockenberg, thừa nhận toàn đội "rất ngạc nhiên và sốc" trước sự việc xảy ra. Đáng chú ý, Marius bị bắt giữ ngay trước khi đám cưới của anh ta dự kiến được tổ chức trong tháng 9 này.


























