Năm 2022, Sheikh Mansour xuống tay 500 triệu bảng để mua một chiếc siêu du thuyền và đặt tên nó là Blue - lấy cảm hứng từ màu áo của Man City. Du thuyền cá nhân này được miêu tả là chiếc lớn thứ 4 thế giới, với cabin 40 người và có thể phục vụ tối đa 48 khách.
Blue có 4 sàn giải trí, bao gồm một khu vực ngoài trời rộng lớn được kết nối với bể bơi và vũ trường. Ban công trong phòng khánh tiết được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng tới từ London, Terence Disdale. Ngoài ra còn có 2 sân bay trực thăng để đưa đón hành khách đến và đi từ bờ.
Nếu ông chủ của Man City chịu chi như thế, đồng sở hữu MU, Sir Jim Ratcliffe cũng có món "đồ chơi" đắt tiền trị giá 130 triệu bảng mang tên Hampshire II. Sức chứa của du thuyền này khiêm tốn hơn, chỉ khoảng 14 khách.
Mohammed bin Salman, chủ sở hữu Newcastle, cũng có du thuyền riêng trị giá 95 triệu bảng. Ngoài sân golf mini và rạp chiếu phim phục vụ 13 khách, điều làm nên sự khác biệt nằm ở phòng khách. Tại đây, trưng bày một bảo vật có giá trị còn... lớn hơn cả chiếc thuyền. Đấy là bức Salvator Mundi của đại danh họa Leonardo da Vinci được Bin Salman mua với giá 330 triệu bảng năm 2017.