Bóng Đá Plus trên MXH

Con rể của Puskas bị kết án gần 4 năm tù

10:04 ngày 22/09/2022
Con rể của cố danh thủ người Hungary, Ferenc Puskas đã bị Tòa án tỉnh Alicante (Hungary) kết án 3 năm 7 tháng tù vì tội cố tình giữ lại gần 1,2 triệu euro của số tiền thu được từ việc bán các di vật của huyền thoại Puskas - mà lẽ ra anh này phải chuyển cho vợ mình, và cũng chính là con gái của cố danh thủ người Hungary.

    Cụ thể, thay vì phải chuyển toàn bộ số tiền thu được từ vi bán bản quyền quyển sách cùng một số di vật giá trị cho con gái của cố danh thủ Ferenc Puskas và cũng là vợ của mình, nhưng người con rể tham lam của Puskas đã cố tình “ém” số tiền hơn 1,1 triệu euro lại nhằm mục đích sử dụng riêng.

    Mưu đồ gian dối của anh con rể không thể thoát khỏi pháp luật, dẫu gã này đã ranh ma phối hợp với một công ty tài chính hòng chiếm đoạt số tiền trên. Cụ thể, với sự giúp đỡ nhiệt tình của giám đốc chi nhánh ngân hàng Caixa Rural Altea, anh con rể “lưu manh” của Puskas đã thay đổi quyền sở hữu tài khoản ngân hàng để trở thành người được ủy quyền thực hiện các giao dịch mà không có sự cho phép của vợ và cũng là cô con gái của cố huyền thoại Puskas. 

    Điều đáng nói là sau khi “phù phép” từ giấy tờ thật trở thành giả để chiếm đoạt, anh con rể của Puskas sử dụng số tiền trong tài khoản như thể anh  ta là chủ sở hữu của số tiền không thuộc về mình. Đến nỗi, vào năm 2011, gã con rể tham lam này đã chuyển 900.000 euro sang một tài khoản khác được cho là của chính hắn, và để lại cho những người thừa kế số dư chỉ 1,490 euro.

    Tờ Superdeporte khẳng định rằng, hành động “lừa đảo” của gã con rể là không thể chấp nhận bởi số tiền trong tài khoản không thuộc về hắn. Do đó, bản án 3 năm 7 tháng tù dành cho gã con rể “vô đạo đức” là hình phạt thích đáng. Thậm chí, gã con rể và đồng phạm (giám đốc ngân hàng) còn phải bồi thường 997.000 euro cho gia đình nhà cố danh thủ Puskas. Được biết, cả hai sẽ có 5 ngày để thực hiện đơn kháng án. Dù vậy, với bằng chứng đã quá rõ ràng, gã con rể nhà cố danh thủ Ferenc Puskas khó mà nói mình vô đội được.

    FA điều tra một HLV bị cầu thủ tống tiền

    LĐBĐ Anh (FA) vừa cho tiến hành một cuộc điều tra từ lá đơn tố cáo của một HLV bị chính cầu thủ của đội bóng mình dẫn dắt tống tiền. Theo đó, vị HLV giấu tên đã tố cáo rằng ông đã bị một cầu thủ tống tiền, kèm theo cả lời đe dọa sẽ hãm hại gia đình ông, nếu ông không chịu đưa tiền cho anh ta.

    Điều khá bất ngờ là vụ án này đã được Tòa án Derby Crown xét xử với kết quả không có bằng chứng buộc tội kẻ tình nghi. Dù vậy, FA vẫn kiên quyết điều tra bất chấp vị HLV từng tố cáo bị chính cầu thủ của đội bóng mình dẫn dắt không chịu cung cấp chứng cứ mà chủ yếu là tên cầu thủ tống tiền và đe dọa gia đình ông.

    Hiện đã xuất hiện thông tin vụ “cầu thủ tống tiền HLV” là do liên quan đến nghi án dàn xếp tỷ số, dẫu chưa có bằng chứng về việc này.

    Vợ chồng Pep hâm nóng tình cảm tại Venice

    Pep Guardiola và vợ Cristina Serra có chuyến du lịch “yêu lại từ đầu” tại Venice trong thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi giữa mùa giải. HLV 51 tuổi người Tây Ban Nha và vợ tỏ rõ sự hạnh phúc khi đi mua sắm và ăn uống ở các nhà hàng sang trọng tại đây.

     

    Hoàng An • 10:04 ngày 22/09/2022
    Tags: Puskas

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay