
Vào ngày 11/8 vừa qua, đúng dịp kỷ niệm 10 năm kể từ lần đầu gặp nhau, Ronaldo và Georgina đã tổ chức lễ cưới ngay tại phòng khách của biệt thự ở Cascais, Bồ Đào Nha. Thay vì một hôn lễ xa hoa với hàng trăm khách mời như đồn đoán, cặp đôi này lại lựa chọn không gian kín đáo, với sự hiện diện của các con và một số người thân thiết.
Nàng WAG Georgina tiết lộ với tạp chí Vogue trong cuộc phỏng vấn độc quyền, đây là một buổi lễ "thân mật" và khác hoàn toàn với những gì mọi người có thể hình dung về đám cưới của một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất thế giới. Điều quan trọng nhất với họ là các con được chứng kiến khoảnh khắc bố mẹ trao lời thề nguyện.
"30 năm nữa, tôi muốn các con nghĩ rằng: Một điều kỳ diệu đã xảy ra tại chiếc bàn này: lời thề nguyện hôn nhân của bố mẹ chúng ta", Georgina chia sẻ.
Đáng chú ý, nữ doanh nhân mang trong người hai dòng máu Tây Ban Nha và Argentina cũng xác nhận đây chưa phải đám cưới linh đình mà nhiều người chờ đợi. "Trong tương lai, chúng tôi sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng hơn để ăn mừng cùng gia đình và bạn bè", cô tiết lộ.
Sau buổi lễ tại nhà riêng, Ronaldo và Georgina tiếp đó đã nhận phước lành từ linh mục tại nhà thờ Đức Mẹ Fatima. Với cặp đôi nổi tiếng, đây là khoảnh khắc mang ý nghĩa đặc biệt bởi đức tin luôn giữ vị trí quan trọng trong cuộc sống của họ.
Cần thấy rằng, trang phục trong buổi lễ cũng mang phong cách tối giản. Trong khi cô dâu Georgina diện bộ trang phục của Gucci, kết hợp vòng cổ kim cương, Ronaldo lại chọn vest màu kem.

Theo Jornal de Noticias, buổi lễ có sự chứng kiến của bốn người gồm Miguel Paixao, Ivana Rodriguez - chị gái Georgina, nhà kim hoàn Jose Rodríguez Sangil và vợ ông, Monica González Martínez.
Với những gì đang diễn ra, có thể thấy Ronaldo và Georgina đã chọn một lễ cưới giản dị thay vì phô trương. Nhưng với lời hứa về một "đám cưới linh đình" trong tương lai, người hâm mộ có lẽ vẫn còn một sự kiện đình đám khác để chờ đợi từ vợ chồng Ronaldo.

























