Bóng Đá Plus trên MXH

Cựu danh thủ Huỳnh Quốc Cường tiễn ái nữ xinh đẹp trở lại du học

02 giờ trước
Mới đây cựu danh thủ Huỳnh Quốc Cường đã "khoe” ảnh đưa con gái rượu lên đường trở lại du học tại Australia.

    Cựu danh thủ Huỳnh Quốc Cường bịn rịn chia tay con gái tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM)

    Hình ảnh giản dị nhưng ấm áp, người cha từng là chân sút huyền thoại nay lặng lẽ đồng hành cùng con trên hành trình tri thức.

    Ái nữ nhà Huỳnh Quốc Cường tên là Ngọc Trâm hiện đang theo học tại Australia

    Ngọc Trâm và anh trai Nhật Anh chụp hình kỷ niệm tại sân bay

    Con gái chụp hình kỷ niệm với mẹ trước giờ lên máy bay

    Vẻ tự hào ánh lên trong đôi mắt của cựu tuyển thủ, người từng mang về cho bóng đá Việt Nam những bàn thắng để đời.

    Huỳnh Quốc Cường cùng con gái tại quê nhà

    Ái nữ nhà Huỳnh Quốc Cường được khen dễ thương và học giỏi

    Mỗi khi có dịp, con gái thường ra sân xem bóng cùng cựu danh thủ người Đồng Tháp

     Trong sự nghiệp của mình, ngoài việc cùng CLB Đồng Tháp giành danh hiệu VĐQG năm 1996, Huỳnh Quốc Cường còn cùng ĐTVN giành HCB SEA Games 18 năm 1995 tại Thái Lan và HCĐ Tiger Cup 1996 (tiền thân của AFF Cup hiện giờ).

    Huỳnh Quốc Cường được được HLV Weigang gọi lên ĐTQG vào năm 1995, sau trận đấu đầu tiên ở giải VĐQG của anh trong đội hình chính thức của Đồng Tháp gặp SLNA trên sân Vinh.

    Bên cạnh chức VĐQG năm 1996 cùng Đồng Tháp, Huỳnh Quốc Cường bảo kỷ niệm mà anh thấy đẹp và khiến cho mình nhớ nhất, đó là bàn thắng anh mở tỉ số trong trận gặp Malaysia, ở vòng bảng Tiger Cup 1996. Bởi đấy là bàn thắng đầu tiên anh ghi được cho ĐTQG. 

    Nhắc đến Huỳnh Quốc Cường, người hâm mộ lập tức nhớ đến cú đánh gót để đời vào lưới Indonesia, giúp  Việt Nam giành vị trí thứ Ba chung cuộc. Pha lập công ấy không chỉ góp phần mang lại niềm vui cho bóng đá nước nhà, mà sau này còn được BTC vinh danh là “Bàn thắng đẹp nhất Tiger Cup 1996”. Trớ trêu thay, đó cũng chính là bàn thắng cuối cùng trong lần cuối cùng danh thủ đến từ Sa Đéc khoác áo ĐT Việt Nam. “Cứ nhắc đến bóng đá là tôi lại buồn. Nhưng biết sao được, có lẽ số phận không cho mình tiếp tục. Sau khi chia tay sân cỏ, trong lòng vẫn còn nhiều day dứt...”, cựu tuyển thủ chia sẻ với nỗi ngậm ngùi khó giấu

     

     

    .

    H.Đ • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay