
Theo truyền thông Anh, Warnock, cựu tuyển thủ Anh đã phối hợp cùng vị hôn thê để theo dõi nghi phạm Andrew Mulhearn, 30 tuổi. Đối tượng này liên tục bị camera ghi lại cảnh xuất hiện trước nhà hai phụ nữ vào ban đêm, nhìn trộm qua cửa sổ trong nhiều tuần.
Nghi ngờ hành vi bất thường, Warnock đã mai phục gần hiện trường. Khi Mulhearn xuất hiện và phát hiện có người theo dõi, hắn lập tức bỏ chạy. Cựu hậu vệ 44 tuổi không ngần ngại truy đuổi suốt khoảng 40 phút để bám sát nghi phạm, trong khi vị hôn thê gọi số khẩn cấp 999. Nhờ sự phối hợp này, cảnh sát nhanh chóng có mặt và tiến hành bắt giữ.
Chia sẻ với báo chí, Warnock cho biết việc phụ nữ bị cảm giác bất an ngay trong chính ngôi nhà của mình là điều “không thể chấp nhận”. Theo anh, trong bối cảnh lực lượng cảnh sát không đủ nhân sự để theo dõi liên tục, việc người dân chủ động cung cấp thông tin có thể giúp củng cố hồ sơ vụ án.

Về phía Mulhearn, ban đầu đối tượng phủ nhận hành vi sai trái, cho rằng chỉ “nhìn xem có ai ở nhà không”. Tuy nhiên, trước các bằng chứng từ camera và lời khai, hắn đã nhận tội quấy rối không bạo lực kéo dài.
Tòa án Liverpool sau đó tuyên án 12 tuần tù treo đối với Mulhearn, kèm theo 200 giờ lao động công ích. Ngoài ra, đối tượng còn bị cấm tiếp xúc với các nạn nhân trong vòng 5 năm.























-ngay-21-4-2026.jpg)


