Stokes đã cố ý bỏ trốn trong quãng thời gian đang được tại ngoại (sau khi đóng tiền bảo lãnh) và đang lao động công ích để chờ ngày ra tòa. Cựu tuyển thủ CH Ireland đã tắt điện thoại, khiến cảnh sát không thể liên lạc với anh. Chính điều đó khiến Stokes bị phát lệnh truy nã.
Trước đó, cựu cầu thủ 34 tuổi này đã bị kết tội khủng bố bạn gái cũ. Theo tố cáo và bằng chứng đưa ra của cô gái tên Eilidh Scott, ngôi sao một thời của Arsenal đã liên tục dội tin nhắn vào điện thoại cũng như qua email và WhatsApp để dọa dẫm cô. Có những ngày, Stokes nhắn hơn 100 tin cho người từng đầu gối tay ấp với anh.
Scott đã phải chịu đựng sự hành hạ, tra tấn về tinh thần trong quãng thời gian suốt từ tháng 7/2018 đến tháng 2/2019. Đặc biệt vào đêm muộn, cô thường xuyên bị "khủng bố" bằng những lời lẽ lăng mạ thô tục nhất, cũng như những lời dọa giẫm đáng sợ. Bi kịch của Scott chỉ chấm dứt vào giữa năm 2019, sau khi Stokes bị cô tố cáo và thừa nhận với cảnh sát việc đã “dội bom” tin nhắn tới cô. Cảnh sát đã cấm cựu tiền đạo của Arsenal tìm cách liên lạc với mẹ con cô Scott trong vòng 4 năm kể từ năm 2019.
Theo thẩm phán Sheriff, hành động bỏ trốn của Stokes là rất dại dột. Trước đó, anh được đánh giá là có sự thay đổi tích cực và có thể sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Cách đây ít ngày, người đàn ông 34 tuổi này thông báo anh bị nhiễm Covid-19, cần phải được nghỉ ngơi. Theo thẩm phán McKay, điều đó cho thấy rằng Stokes có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc chạy trốn này.
Stokes từng thi đấu 2 năm cho Arsenal. Nhưng anh chỉ thực sự nổi tiếng sau khi đầu quân cho Celtic. Trong màu áo của đội bóng giàu truyền thống của Scotland, tiền đạo này đã giành được 6 danh hiệu, trong đó có 4 chức VĐQG Scotland