Ronnie Stam đã tự đẩy mình vào cảnh lao lý, khi bị cáo buộc tham gia đường dây buôn lậu hơn 2 tấn cocaine vào Hà Lan. Theo tờ De Telegraaf, giá trị thị trường của số cocaine lên tới 56 triệu euro. Cha mẹ, anh trai và bạn gái của Stam cũng bị bắt vì nghi ngờ liên quan đến buôn lậu ma túy. Cảnh sát Hà Lan tiếp đó đã tiến hành khám xét nhà riêng của Stam và thu giữ 100.000 euro tiền mặt.
Stam đã bị cơ quan công tố đề nghị mức án 13 năm tù giam, khi bị cáo buộc buôn bán 724 kg cocaine, đồng thời tàng trữ khí nitrous oxide, hay còn gọi là "khí cười". Cùng với đó, các công tố viên coi anh là một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy với số lượng lớn này.
Trong phiên xét xử vừa qua tại Breda (Hà Lan), Ronnie Stam chỉ thừa nhận tham gia vận chuyển 20kg cocaine sang Đức, còn phủ nhận liên quan đến hoạt động buôn lậu ma túy của đường dây kể trên. Stam nói: "Thật ngu ngốc khi đi theo những kẻ đó. Nhưng tôi không liên quan gì đến những lô cocaine lớn đó và cũng không liên quan gì đến việc xếp hàng cả”.
Cựu cầu thủ 41 tuổi sau đó bị tòa tuyên án 7 năm tù giam. Ngoài án tù, Stam còn bị buộc phải hoàn trả 1,8 triệu euro tiền lợi nhuận bất hợp pháp. Cũng nói thêm, Stam đã gắn bó 3 năm với Wigan (2010-2013), sau khi đoạt danh hiệu VĐQG Hà Lan 2009/10 cùng Twente của Steve McClaren. Stam đã có 73 lần ra sân cho Wigan, nhưng bỏ lỡ chiến thắng nổi tiếng của đội bóng này trong trận chung kết FA Cup 2012/13 trước Manchester City vì bị gãy chân.