
Theo truyền thông Tây Ban Nha, vụ cướp xảy ra khoảng 22 giờ tối thứ Hai vừa qua (giờ địa phương) tại nhà riêng của Rico ở Bollullos de la Mitación. Khi gia đình Rico đang ăn tối, 5 tên cướp đeo mặt nạ phá cửa xông vào, khống chế cựu thủ môn 33 tuổi và vợ anh, Alba Silva.
Đáng sợ hơn, vợ của Alba bị một tên cướp chĩa súng vào đầu ngay tại bàn ăn. Hai con nhỏ của cặp đôi, gồm bé gái Carla vừa tròn hai tuổi và cậu con trai mới ba tháng tuổi, cũng có mặt khi vụ việc xảy ra. Một nữ giúp việc cũng ở trong nhà vào thời điểm đó.
Đám cướp lục soát căn nhà, lấy đi tiền mặt, trang sức và nhiều túi xách hàng hiệu. Giá trị tài sản bị đánh cắp chưa được công bố song ước tính lên tới hang chục nghìn euro. Cảnh sát đang điều tra, nhưng chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ.
Sau vụ việc, Alba thừa nhận vẫn chưa hết bàng hoàng. Trên Instagram, cô chia sẻ: “Tôi vẫn còn sốc sau những gì đã xảy ra, tôi không nói nên lời”. Tuy nhiên, cô cảm thấy may mắn vì cả gia đình đều an toàn.

Rico từng khoác áo Fulham mùa giải 2018/19 theo dạng cho mượn từ Sevilla, trước khi chuyển đến PSG. Hiện thủ môn người Tây Ban Nha là cầu thủ tự do sau thời gian thi đấu tại Qatar cho Al Gharafa.
Đây không phải lần đầu Rico đối mặt biến cố nghiêm trọng. Tháng 5/2023, anh bị ngựa và xe ngựa mất kiểm soát tông trúng trong chuyến hành hương tại Tây Ban Nha. Cựu thủ môn PSG rơi vào hôn mê gần ba tuần và phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt suốt 36 ngày trước khi hồi phục.
Vụ cướp kể trên tiếp tục nối dài danh sách cầu thủ trở thành mục tiêu của tội phạm tại Tây Ban Nha, sau những trường hợp như Peter Gulacsi và Antony.



























