
John Terry, cựu trung vệ CLB Chelsea và ĐT Anh đã phải trải những khoảnh khắc định mệnh trong sự nghiệp thi đấu. Ngày 21/5/2008 lẽ ra là một ngày hoàn hảo với Terry, khi Chelsea so tài với MU ở trận chung kết Champions League “toàn Anh” ở Moscow. Terry, biểu tượng của Chelsea đã có cơ hội để giúp The Blues lần đầu tiên lên ngôi tại Champions League. Chỉ cần Terry đánh bại Edwin van der Sar trong loạt penalty cuối cùng, Chelsea sẽ thắng M.U. Thế nhưng, cựu trung vệ người Anh lại trượt chân. Bóng tìm đến cột dọc và đi ra ngoài.
“Tôi hướng về phía trước và biết Chelsea sẽ thắng nếu thực hiện thành công. Nhưng tôi đã không làm được điều mà mọi fan Chelsea mong chờ”, Terry nhớ lại. Bên cạnh đó, John Terry cũng tiết lộ anh từng nghĩ đến việc tự tử sau khi đá hỏng quả penalty trong trận chung kết Champions League năm 2008.
Terry chia sẻ trên podcast Mennie Talks: “Sau trận đấu, tất cả chúng tôi trở về khách sạn và tôi ở tầng 25. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và tự hỏi,
Tại sao? Tại sao lại như vậy?”. Tôi thậm chí đã nghĩ đến cái chết. Những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi vào thời điểm đó”.
Terry đã trải qua thêm 9 năm nữa ở Chelsea và cuối cùng cũng giành được chức vô địch Champions League năm 2012. Terry cũng đã giành được 5 danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh và nhiều danh hiệu lớn khác trong sự nghiệp lẫy lừng tại Chelsea.
Tuy nhiên, những thành tích đó vẫn không đủ để che mờ cú đá luân lưu hỏng mà đến tận ngày nay vẫn còn ám ảnh anh. “Đến tận bây giờ, chuyện đó vẫn cứ hiện lên trong đầu tôi. Khi bạn đang thi đấu, bạn sẽ cố gắng gạt nó ra khỏi tâm trí và để nó sang một bên. Bây giờ tôi đã giải nghệ, tôi không còn tập trung vào việc thi đấu mỗi tuần và không còn cảm giác hưng phấn đó nữa, nhưng chuyện đó vẫn thực sự ảnh hưởng đến tôi.

Tôi vẫn thức dậy giữa đêm và tự nhủ, Ồ, chuyện đó đã xảy ra rồi”. Tôi không nghĩ nó sẽ bao giờ biến mất”, Terry thổ lộ, “Khi tôi sút hỏng quả phạt penalty ở Moscow, tôi nhanh chóng nhận ra ai là bạn bè thực sự của mình và ai là những người thực sự quan tâm và lo lắng cho mình. Ray Wilkins là người đầu tiên gọi điện sau trận đấu đó để hỏi thăm tôi và một vài người khác. Chính những khoảnh khắc đó khiến bạn nhận ra rằng bạn bè trong bóng đá rất hiếm hoi”.























-ngay-16-12-20.jpg)


