Gầy rộc trong tù
Dani Alves bị tạm giam ở nhà tù Brians 2 (Barcelona) từ ngày 20/1 vì cáo buộc cưỡng hiếp một cô gái trong hộp đêm. Đã gần bốn tháng trôi qua, cuộc sống trong tù của cựu tuyển thủ Brazil vẫn là bức màn bí mật. Mới đây, một bạn tù cũ đã lần đầu tiết lộ cuộc sống khổ sở sau song sắt của Alves.
Người này có khoảng thời gian ngồi chung trại giam Brians 2 với cựu hậu vệ Barcelona nhưng hiện tại đã được ra trại. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên một đài phát thanh Tây Ban Nha, người này cho biết “Alves thường xuyên bị tấn công bởi một số phạm nhân khác”. Cựu tuyển thủ Brazil sống khép kín trong tù, chỉ rời khỏi phòng giam để tới bệnh xá nơi có tivi để xem.
“Có những kẻ rất lỗ mãng và hung hăng trong trại. Những người này sẵn sàng đập phá căng tin khi mọi người đang dùng bữa. Chúng còn chỉ thẳng mặt Alves và chửi rủa: “Đồ khốn nạn. Kẻ hiếp dâm. Mày không đáng sống”, bạn tù cũ của Alves kể lại.
Người bạn tù này cho biết Dani Alves gầy đi trông thấy, diện mạo phờ phạc. Cựu danh thủ 40 tuổi thường “trầm tư và buồn bã”, hiếm khi hồ hởi với bạn tù. Tuy nhiên người này tiết lộ Alves được hưởng một số đặc quyền trong trại giam Brians 2. Alves cũng được bao bọc bởi một số bạn tù xung quanh, những người sẵn sàng đứng ra bảo vệ cựu hậu vệ Barcelona.
“Alves hầu như ở trong phòng giam. Anh ta hiếm khi ra ngoài như các phạm nhân khác. Alves chỉ tới trung tâm thể thao khi có trận đá bóng cùng các phạm nhân khác. Nếu không, anh ta tới bệnh xá để được xem TV”, người bạn tù cho biết.
Không được tại ngoại
Dani Alves cũng vừa phải đón nhận tin xấu khi tòa án điều tra số 15 của Barcelona bác bỏ đơn xin tại ngoại của cầu thủ người Brazil. Lý do của tòa là “dấu hiệu phạm tội vẫn tồn tại”, bởi Alves mang hai quốc tịch Tây Ban Nha – Brazil và sắp ly hôn với người vợ hai Joana Sanz.
Trước đó vào hôm 5/5, người vợ đầu Dinora Santana cùng hai con Daniel, 16 tuổi và Victoria, 15 tuổi đã vào trại thăm Alves và chúc mừng sinh nhật lần thứ 40 của cầu thủ này. Dinora hiện cũng là người đại diện cho chồng cũ. Cô luôn giữ vững quan điểm tin tưởng tuyệt đối Alves vô tội.
Dinora và hai con sẽ chuyển tới Barcelona định cư từ tháng 9 tới. Ngoài việc giúp các con được ở gần cha, Dinora còn xem đây là giải pháp quan trọng để giúp chồng cũ được tại ngoại. Theo tư vấn từ phía luật sư, Alves cần có mối dây ràng buộc với đất nước Tây Ban Nha mới được tòa án xem xét cho tại ngoại. Thế nên Dinora và hai con sẽ rời Brazil về Barcelona sinh sống. Ba mẹ con hy vọng khi chính thức định cư tại Tây Ban Nha vào tháng 9 tới, lá đơn xin tại ngoại của Alves sẽ được tòa án chấp thuận.
Trái với người vợ đầu giàu tình nghĩa, người vợ sau là siêu mẫu Joana đã tìm mọi cách ly hôn sau khi Alves vướng vòng lao lý. Cựu hậu vệ Barcelona bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm tại một hộp đêm ở trung tâm thành phố Barcelona vào ngày 31/12 năm ngoái.