Rhodri phân tích chi tiết: “Ai cũng đều có điểm yếu cả. Với Ryan, anh ta không thể nhịn được thói cứ hễ ra ngoài là phải tìm cách lên giường với những phụ nữ không phải vợ hay bạn gái của anh ta”.
Không phải vô cớ mà Giggs bị em trai bắt bệnh thẳng thừng như vậy. Giggs từng mắc tội tày trời với Rhodri. Vị HLV của ĐT Xứ Wales đồng thời là cựu ngôi sao M.U này trước đây đã lòng thòng cả với cô vợ Natasha của Rhodri. Vụ anh chồng loạn luân với em dâu này đã làm tốn biết bao giấy mực suốt thời gian dài.
Khi được hỏi có còn căm thù Giggs nữa không, Rhodri cho biết: “Không, giờ tôi chỉ thấy tội nghiệp cho anh ta thôi. Anh ta có một sự nghiệp huy hoàng với bóng đá. Nhưng anh ta đã tự hủy hoại thanh danh của mình bởi thói nghiện sex cùng chứng trăng hoa vô độ của mình. Tất cả đều do Ryan tự chuốc lấy. Có lẽ đó là quả báo”.
Trở lại với vụ Giggs bị cảnh sát Manchester “hỏi thăm” đêm Chủ nhật tuần trước, hóa ra có rắc rối kép ở đây. Rắc rối không chỉ là chuyện Giggs bị nghi đã thượng cẳng tay hạ cẳng chân với cô bồ Kate. Ông còn bị nghi đã hành hung cả một người phụ nữ khác trong tư dinh trị giá 1,7 triệu bảng ở khu Worsley của Manchester. Thấy bảo người phụ nữ thứ hai bị đánh này là người thân của Kate.
Sau khi bị tam giữ ở đồn cảnh sát một đêm, Giggs đã được bảo lãnh tại ngoại. Người đại diện khẳng định Giggs hoàn toàn hợp tác với cơ quan điều tra và không có chuyện Giggs thượng cẳng tay hạ cẳng chân với bạn gái của ông. Tuy nhiên, người đại diện này lại chưa đưa ra bình luận nào về nghi án Giggs còn “tẩn” cả người thân của bạn gái ông.
XEM THÊM
Bianca Gascoigne: Con gái nuôi của cựu sao Ngoại hạng Anh khoe 3 vòng nóng bỏng
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn