Đội hình 'tiêu biểu' những ngôi sao sau song sắt

Quincy Promes đang đối mặt với nguy cơ nhận án tù lên tới 8 năm, sau khi đâm người nhà tới mức phải nhập viện. Nhưng liệu cầu thủ chạy cánh của Ajax có đủ khả năng để chen chân vào đội hình tiêu biểu của những ngôi sao bóng đá từng phải nhìn đời từ phía kia của song sắt?
THỦ MÔN

Bruno: Bruno không phải là thủ môn nổi tiếng nhất từng phải ngồi tù (ít nhất có Rene Higuita từng lỡ World Cup 1994 vì một án tù). Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của tội ác mà Bruno gây ra khiến anh không có đối thủ trong khung gỗ của đội hình này. Cựu đội trưởng Flamengo từng bị kết án tới 22 năm tù sau khi bắt cóc và giết bạn gái. Khủng khiếp hơn, hắn còn cắt cơ thể cô ra từng mảnh và cho chó ăn.

HẬU VỆ

Peter Storey: Hậu vệ cánh người Anh đã có một sự nghiệp thi đấu không hề tồi: Ông đã chơi hơn 500 trận cho Arsenal và có một vai trò rất quan trọng trong cú đúp quốc nội của Gunners hồi 1971. Tuy nhiên, sau khi treo giày, Storey như thể biến thành một con người khác. Ông đã phải chịu không ít án tù liên quan tới đủ kiểu phạm tội, từ rửa tiền, mại dâm trái phép, ăn trộm xe hơn tới nhập khẩu đồ chơi tình dục trái phép.

Tony Adams (Đội trưởng): Thủ lĩnh của hàng phòng ngự trong đội hình này không thể là ai khác ngoài Tony Adams. Cựu đội trưởng của Arsenal đã có một sự nghiệp lẫy lừng, nhưng sự nghiệp ấy từng bị ngắt quãng bởi một án tù hồi tháng 12/1990. Khi đó, Adams bị kết án 4 tháng tù giam vì uống rượu trong khi lái xe. Án phạt sau đó được giảm xuống còn 2 tháng.

Jan Molby: Cùng đá vị trí với Adams ở trung tâm hàng phòng ngự là một đệ tử của lưu linh khác. Molby từng bị tống giam 3 tháng vì lái xe trong khi say rượu hồi tháng 10/1998. Liverpool vẫn đặt niềm tin vào cầu thủ của mình, chủ yếu vì Alan Hansen dính chấn thương dài hạn và chỉ vài tháng sau khi ra tù, Molby đã cùng đội chủ sân Anfield đoạt  FA Cup. Mùa tiếp theo, ông có danh hiệu VĐQG thứ ba trong màu áo The Kop.

Jermaine Pennant: Pennant từng gây tiếng vang khi là cầu thủ tập sự đắt giá nhất trong lịch sử Arsenal, sau khi Gunners phải chi tới 2 triệu bảng đưa anh, lúc đó mới 15 tuổi, về từ Notts County. Nửa thập kỷ sau, anh lại gây tiếng vang, nhưng theo cách khác. Anh bị kết án tù 90 ngày vì tội lái xe khi say rượu, trong tình trạng không có bằng lái. Anh được trả tự do sau 30 ngày, nhưng phải đeo thẻ điện tử trong 2 tháng tiếp theo.

TIỀN VỆ

Joey Barton: Trên sân, Barton là một cầu thủ dữ dằn. Anh có những pha vào bóng thô bạo, và sẵn sàng ăn thua đủ với bất kỳ ai. Có lần, anh từng đánh cho Ousmane Dabo phải nhập viện. Ngoài sân, Barton cũng quậy chẳng kém. Anh từng phải chịu tới hai án tù, với tổng số thời gian ngồi tù lên tới 10 tháng. Barton xứng đáng là gã trai hư số một lịch sử bóng đá Anh.

Graham Rix: Rix từng chơi hơn 500 trận chính thức trong một sự nghiệp kéo dài hơn 20 năm; ông cũng có 17 lần khoác áo đội tuyển Anh. Tuy nhiên, mọi nỗ lực xây dựng hình ảnh của Rix đã đổ sông đổ bể hết vì một tai tiếng diễn ra sau khi ông đã treo giày. Vào tháng 3/1999, trong lúc đang là HLV đội trẻ của Chelsea, Rix bị phát hiện có quan hệ tình dục với một bé gái 15 tuổi, và phải ngồi tù 6 tháng.  

Mickey Thomas: Cựu tuyển thủ Xứ Wales, Mickey Thomas, từng là một trong những cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất Vương quốc Anh trong giai đoạn cuối 1970 và 1980. Tuy nhiên, sự nghiệp rực rỡ của ông đã kết thúc một cách đột ngột vào 1993 sau khi ông phải nhận một án tù tới 18 tháng vì tội rửa tiền. Thomas, lúc đó gần 40 tuổi và đang chơi cho Wrexham, rửa tiền thông qua các cầu thủ trẻ của CLB.

TIỀN ĐẠO

George Best: Trên sân, Best là một cầu thủ xuất chúng. Ngoài sân, ông là một tay chơi có hạng. Ông nốc rượu thay nước. Chính chứng nghiện rượu đã cướp đi mạng sống của ông vào tháng 11/2005. Nhưng trước đó, vào năm 1984, nó từng khiến ông phải ngồi tù 3 tháng. Khi ấy, sau khi bị dừng xe vì lái xe trong tình trạng say rượu, Best đã tấn công cả cảnh sát. Không những thế, ông còn phớt lờ trát của tòa.

Duncan Ferguson: Khi còn thi đấu, Ferguson là một trong những tiền đạo khó chơi nhất. Ông từng phải nhận không ít thẻ đỏ vì lối chơi quyết liệt và cái đầu nóng của mình. Ngoài sân, tính nóng cũng từng khiến Ferguson gặp không ít rắc rối, trong đó có một lần phải ngồi tù 3 tháng hồi 1994. Nhưng liên quan tới Ferguson, có một chuyện thú vị là ông từng đánh cho một trong hai kẻ đột nhập nhà mình phải nhập viện.

Troy Deeney: Tiền đạo của Watford từng nói rằng ngồi tù chính là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong đời. Thực tế, chính lần thụ án tù 3 tháng hồi 2012 vì tội đánh người đã giúp Deeney có cơ hội nhìn lại chính mình, và đúng là sau khi ra tù, sự nghiệp và cuộc đời anh đã bước sang một trang mới. Deeney vẫn duy trì được sự dữ dằn của mình, nhưng là theo nghĩa tích cực.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Naomi Osaka lên bìa tạp chí Vogue Naomi Osaka lên bìa tạp chí Vogue

    Naomi Osaka lên bìa tạp chí Vogue, vợ Moura bị hội chứng nghiện tập gym... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 15/12.

  • Cựu sao Arsenal trị bệnh bằng tinh dầu cần sa Cựu sao Arsenal trị bệnh bằng tinh dầu cần sa

    Cựu tiền đạo John Hartson mới đây đã tiết lộ về việc từng điều trị chấn thương bằng loại dầu đặc biệt được chiết xuất từ cây cần sa. Cựu chân sút 45 tuổi của Arsenal đã phải khổ sở vì chấn thương lưng trong thời gian còn theo nghiệp quần đùi áo số.

  • Dung nhan cô nàng bị bạn trai lấy làm mồi 'nhử' sao trẻ và huyền thoại M.U Dung nhan cô nàng bị bạn trai lấy làm 'mồi nhử' sao trẻ và huyền thoại M.U

    Zara McDermott - cô bạn gái nóng bỏng của 1 CĐV Chelsea khiến các fan ngây ngất khi dùng tay che bầu ngực đầy thu hút.

  • Ronaldo lập cột mốc mới, bạn gái tặng quà Giáng sinh sớm cực độc Ronaldo được bạn gái tặng quà Giáng sinh sớm cực độc

    Ngay sau khi Cristiano Ronaldo có trận thắng thứ 400 trong sự nghiệp, cô bạn gái Georgina Rodriguez đã đăng ảnh cực nóng bỏng trong bộ đồ ngủ màu đỏ tạo dáng bên cây thông Noel.

  • Khám phá phòng làm việc của Mourinho Khám phá phòng làm việc của Mourinho

    Nhờ Jose Mourinho thường xuyên chia sẻ hình ảnh qua tài khoản cá nhân trên Instagram, NHM mơi có dịp “nội soi” văn phòng làm việc của ông thầy cá tính của Tottenham. Ấn tượng đầu tiên về căn phòng mà Mourinho “ủ mưu tính kế” là chiếc ghế có in hình biểu tượng nhân vật người dơi.

  • John Stones bị tố 'sang  đổi bồ' John Stones bị tố 'sang đổi bồ'

    Không rõ John Stones có “giàu đổi bạn” không nữa. Chỉ biết rằng trung vệ của Man City này đang bị bạn gái cũ tố “sang đổi bồ”, nổi danh cái là ruồng rẫy người phụ nữ đã bao năm làm tất cả vì anh.

  • Tiền đạo Quincy Promes của Ajax bị bắt vì dùng dao đâm người thân Tiền đạo Quincy Promes của Ajax bị bắt vì dùng dao đâm người thân

    Tiền đạo Quincy Promes của Ajax Amsterdam vừa bị cảnh sát bắt giam vào sáng Chủ nhật (theo giờ địa phương). Thông tin từ báo Hà Lan cho biết chân sút này bị tình nghi dùng dao đâm người nhà khiến người này bị thương nặng. 

  • Vợ Icardi kiện diễn viên hài người Italia Vợ Icardi kiện diễn viên hài người Italia

    Vợ Icardi kiện diễn viên hài người Italia, lộ clip Maradona ăn chơi sa đọa ngay trước khi nhập viện... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 13/12.

  • Raikkonen bình an vô sự dù gặp tai nạn kinh hoàng Raikkonen bình an vô sự dù gặp tai nạn kinh hoàng

    Hai tuần sau vụ tai nạn của Romain Grosjean ở Bahrain, đường đua F1 tiếp tục chứng kiến một sự cố an toàn, lần này là trường hợp của Kimi Raikkonen, tay đua 41 tuổi đang giữ kỷ lục về số chặng đua tham dự trong sự nghiệp (331).

  • Kẻ trộm hành động táo tợn trong đám tang của Paolo Rossi Kẻ trộm hành động táo tợn trong đám tang của Paolo Rossi

    Hôm qua (12/12), gia đình gia đình cựu danh thủ Paolo Rossi đã tổ chức lễ tang cho nhà vô địch thế giới năm 1982 mới qua đời ở tuổi 64. Đáng chú ý, nhân lúc tang gia bối rối, kẻ trộm đã táo tợn tới "viếng thăm" nhà ngôi sao người Italia quá cố.

  • Giản dị  như cầu thủ…  giàu nhất  thế giới Giản dị như cầu thủ… giàu nhất thế giới

    Không phải Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi, cầu thủ 22 tuổi người Brunei, Faiq Bolkiah mới là người được cho là cầu thủ giàu nhất thế giới hiện nay. Mang cái mác siêu nặng đô như vậy song Faiq vẫn giữ đôi chân mình dưới mặt đất với lối sinh hoạt và ứng xử rất giản dị.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x