Dybala muốn nhập tịch Ba Lan & suýt bỏ bóng đá

Hạnh Nguyễn
09:00 ngày 30-01-2020
Tiền đạo Paulo Dybala vừa cởi mở trải lòng mình trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ The Guardian. Ngôi sao của Juventus và Argentina chia sẻ nhiều điều, trong đó đáng chú ý là ước nguyện được mang quốc tịch Ba Lan và chuyện anh từng nghĩ đến việc rời bỏ môn thể thao vua.
Dybala muốn nhập tịch Ba Lan & suýt bỏ bóng đá

Không quên nguồn cội

Krasniow là một ngôi làng nhỏ, hẻo lánh nằm ở vùng Gmina Opatowiec ở miền Trung Nam của Ba Lan. Ngôi nhà này chỉ có 49 dân sinh sống. Krasniow chỉ như một chấm quá nhỏ trên bản đồ Ba Lan. Tuy nhiên đó lại là nơi Dybala rất muốn đặt chân tới. Anh xác định sẽ tới thăm Krasniow trong tương lai.

Với Dybala, Krasniow là nơi vô cùng đặc biệt. Anh tuyên bố: “Tôi muốn đặt chân tới Krasniow để xem nơi gia đình tôi bắt đầu”. Ông nội Boleslaw sinh ra và lớn lên ở Krasniow. Thời Chiến tranh thế giới thứ II, Boleslaw bị bắt vào trại tập trung của Đức Quốc Xã. Sau đó, ông rời Ba Lan sang Argentina và định cư luôn ở xứ Tango. 

Dybala tâm sự: “Tôi rất muốn tìm về Krasniow cho dù không còn họ hàng nào của tôi ở đó nữa. Đó là ngôi làng nhỏ chỉ có khoảng 8 hay 9 nóc nhà. Một số phóng viên Ba Lan đã giúp tôi tìm mối liên hệ với bà bác là con gái của ông nội tôi. Tiếc rằng bà ấy đã qua đời rồi”.

Cha của Dybala luôn kỳ vọng con trai thành ngôi sao sân cỏ

Dybala rất coi trọng gốc gác và trân trọng họ hàng. Anh có một vài người em họ sống bên Canada. Tuy chưa có dịp trực tiếp gặp nhau, nhưng họ rất chịu khó giữ liên lạc với nhau.

Không chỉ họ nội, họ ngoại của Dybala cũng có gốc gác từ châu Âu. Cụ ngoại Da Messa của anh vốn là người Naples. Dybala được mang quốc tịch Italia từ ngày 13/8/2012.

Mục tiêu phía trước của Dybala là lấy được quốc tịch Ba Lan. Anh chia sẻ tiếp: “Tôi rất muốn mang quốc tịch Ba Lan. Tôi đã thử xin lấy quốc tịch Ba Lan mà chưa được. Vì chúng tôi chưa thể tìm đủ các giấy tờ cần thiết liên quan tới ông nội của tôi. Nhưng tôi tin rằng một ngày nào đó, tôi sẽ được mang quốc tịch Ba Lan. Tôi vẫn luôn cảm thấy rằng mình mang trong người nhiều chất Ba Lan hơn, dù tôi đã lấy được quốc tịch Italia. Anh trai tôi cũng cảm thấy như vậy”.

Duyên bóng đá suýt đứt

Với Dybala, cội nguồn Krasniow còn rất nhiều bí ẩn. Anh không được nghe kể nhiều về gốc tích nhà mình. Ông nội Boleslaw của Dybala qua đời khi anh mới lên 4 tuổi. Người cha Adolfo của Dybala qua đời khi anh mới 15 tuổi. Đây là sự mất mát quá lớn với Dybala. Biến cố ấy suýt chút nữa đã thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của anh.

Adolfo là fan cuồng của bóng đá. Ông luôn mơ ước Dybala lớn lên sẽ thành ngôi sao sân cỏ. Sinh thời, Adolfo rất chịu khó lái xe đưa Dybala từ nhà ở thị trấn nhỏ Laguna Larga lên tỉnh Cordoba để ăn tập trong lò đào tạo của đội bóng thuộc giải hạng Nhì Argentina khi ấy, Instituto. Mỗi ngày, cha con Dybala đều đặn vượt hành trình 112km. Cứ như vậy cho tới năm Dybala 14 tuổi, thời điểm Dybala chuyển hẳn tới Cordoba để tiện cho việc theo đuổi ước mơ chơi bóng chuyên nghiệp.

Dybala từng nghĩ tới ý định bỏ bóng đá khi cha anh lâm trọng bệnh

Không may ông Adolfo bị phát hiện ung thư. Khối u càng ngày càng lớn. Biết chuyện, Dybala dứt khoát đòi chuyển về nhà. Anh nhớ lại: “Hồi ấy, tôi còn quá trẻ và mọi thứ thực sự quá khắc nghiệt với gia đình tôi. Mẹ tôi suy sụp rất nhiều. Các anh của tôi cũng vậy.

Lúc ấy, tôi đã nghĩ tới ý định từ bỏ bóng đá. Tôi không thể bỏ mặc gia đình mình ở nhà để tiếp tục chơi bóng. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ tới gia đình mình mà thôi. Trong đầu tôi chỉ có gia đình tôi mà thôi. Ngay cả khi phía Instituto ra sức thuyết phục Dybala quay lại, anh vẫn không thiết tha xỏ giày trở lại”.

Tuy nhiên, cuối cùng Dybala vẫn quay lại Instituto để tiếp tục theo đuổi ước mơ vươn tới một ngôi sao. Có ba thứ khiến anh không thể bỏ dở con đường chơi bóng. Một là niềm đam mê bóng đá trong anh. Hai là sự động viên hết lòng của người thân. Và ba là ước nguyện của cha anh. Từ trước khi 3 anh em Dybala lần lượt chào đời, ông Adolfo đã lớn tiếng tuyên bố: “Một trong những quý tử của tôi sẽ được sinh ra với sứ mệnh thành ngôi sao sân cỏ”. Hai ông anh của Dybala, người thì muốn chơi bóng nhưng không có khiếu, người thì không mặn mà với môn thể thao vua. Dybala chính là niềm hy vọng cuối cùng của ông Adolfo. Anh không thể dừng lại.

Vinh dự đặc biệt

Dybala khoe anh có vinh dự đặc biệt mà bất cứ ai cũng phải ghen tị. Anh ở chung phòng với 2 siêu sao sáng giá nhất hành tinh là Cristiano Ronaldo (ở Juve) và Lionel Messi (ở ĐT Argentina). Dybala bảo vinh dự ấy không đến từ may mắn mà do anh nỗ lực không ngừng mới thành.

Dybala tự hào được chung phòng với Ronaldo và Messi

Tinh thần đấu sĩ

Đã vượt qua nhiều biến cố, Dybala rèn được ý chí mạnh mẽ. Anh tuyên bố: “Bóng đá cũng như cuộc sống, có rất nhiều khó khăn thách thức. Những điều tồi tệ có thể xảy ra với bạn hoặc tôi hay bất kỳ ai. Quan trọng là phải biết đeo mặt nạ vào, như võ sĩ giác đấu, và chiến đấu”.

XEM THÊM

Tư dinh của Ed Woodward bị fan M.U dùng pháo sáng tấn công

2 sao bóng đá gặp hạn vì virus corona

Mary Carey: Cựu sao phim người lớn lấn sân sang boxing

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x