Annie là kết quả của cuộc tình chóng vánh giữa Eto’o với cô bồi bàn Barranca, hồi anh còn khoác áo CLB Mallorca. Tuy nhiên hồi đó Eto’o vẫn chỉ là một chú nhóc “không gan”, nên đã nhanh chóng cao chạy xa bay khi nghe Barranca báo tin vui. Giờ thì cô bé Annie đã 12 tuổi, nhưng chưa hề nhận được một đồng trợ cấp nào từ ông bố mang danh giàu nhất nhì giới cầu thủ châu Phi. Mặc dù trước đó, tòa án Italia đã yêu cầu Báo đen phải đóng tiền trách nhiệm nuôi con 3.000 euro/tháng, sau khi kết quả xét nghiệm ADN trùng khớp vào năm 2009.
Bức xúc với thái độ vô trách nhiệm của Eto’o, Barranca tiếp tục đệ đơn kiện lên tòa. Dùng dằng mãi mấy năm, cuối cùng vào giữa tuần này, tòa án Cagliari đã ra quyết định buộc Eto’o phải trả 450.000 euro mà anh đã “xù” của con gái trong suốt 12 năm qua. Không những thế, từ nay Eto’o còn phải chu cấp đều đặn 10.000 euro/tháng cho đến khi Annie đủ 18 tuổi.
Phán quyết của tòa là vậy, nhưng chưa ai dám chắc cô bé Annie có nhận được trợ cấp từ một ông bố vốn nói “không” với trách nhiệm như Eto’o.