Bóng Đá Plus trên MXH

Gabriel Malgahaes - 'Thánh cà khịa' ở Premier League

01 giờ trước
Gabriel Malgahaes đang cho thấy phong độ “cà khịa” đỉnh cao, khẳng định vị thế là một trong những “bậc thầy chọc tức” lớn nhất giải Ngoại hạng Anh. The Sun đã điểm lại 6 lần Gabriel chứng minh anh xứng đáng với danh hiệu “Vua chọc ngoáy” của Premier League.

    Trêu chọc Onana

    Sau chiến thắng trước Aston Villa, Gabriel tỏ ra cực kỳ phấn khích cùng các đồng đội trong đường hầm sân Emirates. Trung vệ này, lúc đó đã khoác lại áo khoác sau khi bị thay ra, tiến thẳng tới máy quay, làm động tác bỏ thứ gì đó vào túi rồi kéo khóa lại thật mạnh.

    Anh sau đó hét lớn “come on!” trước khi quay về phòng thay đồ, dường như bắt chước màn ăn mừng mà tiền vệ Onana của Villa đã thực hiện trong những tuần gần đây.

    Cầu thủ người Bỉ, 24 tuổi, từng làm động tác tương tự trong đường hầm sân Villa Park sau chiến thắng 2-1 trước MU ngày 21/12 và lặp lại nó sau khi đánh bại Chelsea vài ngày sau đó.

    Gyokeres “đeo mặt nạ”

    Khi Arsenal chạm trán Sporting Lisbon tại Champions League vào tháng 11/2024, Viktor Gyokeres khi đó vẫn khoác áo xanh – trắng của đội bóng Bồ Đào Nha.

    Ở thời điểm ấy, tiền đạo 27 tuổi là một trong những chân sút nguy hiểm nhất châu Âu, với màn ăn mừng đeo mặt nạ đã trở thành thương hiệu.

    Thế nhưng trong trận gặp Arsenal, người đeo mặt nạ lại là Gabriel chứ không phải Gyokeres. Trung vệ người Brazil ghi bàn đúng vào phút cuối hiệp một, nâng tỷ số lên 3-0 cho Arsenal trong chiến thắng hủy diệt 5-1.

    Dù vậy, giữa hai người dường như không có hiềm khích. Gabriel còn tham gia ăn mừng cùng đồng đội bằng cách che mắt khi Gyokeres ghi bàn vào lưới Atletico Madrid ở mùa này.

    Trêu Richarlison bằng áo Eze

    Gabriel từng có màn “đấu cà khịa” khá gay gắt với một “cao thủ cà khịa” khác bên kia Bắc London. Đó là Richarlison của Tottenham.

    Khi Arsenal đối đầu Spurs đầu mùa này, đội đầu bảng đã giành chiến thắng thuyết phục nhờ cú hat-trick của Eberechi Eze.

    Eze, 27 tuổi, từng suýt gia nhập Tottenham trước khi Arsenal “nẫng tay trên” với mức giá 67,5 triệu bảng. Gabriel đã troll cả Spurs lẫn Richarlison bằng cách mặc áo của Eze và gắn thẻ tiền đạo đối thủ trong một bài đăng trên Instagram.

    Điều đáng nói là Gabriel làm điều đó dù anh… không thi đấu vì chấn thương.

    “3 và quá dễ”

    Mùa hè vừa qua, Richarlison là người nổ phát súng đầu tiên trong cuộc đấu khẩu với Gabriel. Ở trận giao hữu tiền mùa giải tại Hong Kong, Tottenham giành chiến thắng và Richarlison mang quả bóng thi đấu về nhà, đồng thời gắn thẻ Gabriel trên Instagram.

    Không chịu thua, Gabriel đáp trả bằng cách đăng ảnh 3 danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận mà anh giành được trong các trận derby Bắc London, kèm theo việc gắn thẻ Richarlison.

    Trong đó có hai danh hiệu đến từ mùa giải trước.

    Đối đầu Haaland

    Richarlison không phải tiền đạo duy nhất mà Gabriel “ăn miếng trả miếng” trên mặt trận cà khịa. Ngôi sao Man City Erling Haaland là đối thủ còn khó chịu hơn.

    Haaland, giống như Gabriel, nổi tiếng với khả năng khiến đối phương ức chế và được xem là ứng viên cho danh hiệu “vua cà khịa” của giải đấu.

    Tuy nhiên, trong cuộc chạm trán vào tháng 2, Gabriel là người cười sau cùng khi Arsenal thắng đậm 5-1. Anh không quên “xát muối” khi vỗ tay thẳng vào mặt Haaland, 25 tuổi, sau bàn thắng thứ năm của Arsenal do Ethan Nwaneri ghi.

    “Đá giao hữu vui vẻ”

    Có lẽ đây là màn troll kinh điển nhất của Gabriel: dòng tweet nổi tiếng nhằm đáp trả tuyển thủ Anh Ivan Toney.

    Trước đó, Toney từng tweet câu “nice kick about with the boys” (đá giao hữu vui vẻ với anh em) sau khi Brentford đánh bại Arsenal ở vòng mở màn mùa 2021/22.

    Gabriel chờ đúng một năm và tung đòn đáp trả khi Arsenal thắng Brentford 3-0, bằng cách đăng lại y nguyên câu nói mỉa mai của Toney.

    Khi được hỏi về chuyện này, Toney chê dòng tweet của Gabriel là “hơi quê”. Nhưng rõ ràng Gabriel không hề bận tâm, thậm chí còn tỏ ra rất thích thú với việc khiêu khích đối thủ mỗi khi có cơ hội.

    Trước đây, danh hiệu “vua cà khịa” của Premier League từng thuộc về những cái tên như Jamie Vardy hay Neal Maupay, người đặc biệt khó chịu với bất kỳ ai dính đến.

    Arsenal từng nhiều lần là nạn nhân của tiền đạo người Pháp này, nên giờ đây các CĐV Pháo thủ hẳn đang rất thích thú khi thấy một cầu thủ của họ trở thành người “phát quà” thay vì chỉ hứng chịu.

    Trung Nghĩa • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay