Bóng Đá Plus trên MXH

Gary Lineker & 30 năm cuộc đời với cậu con trai không biết chắc ngày mai

14:02 ngày 28/04/2022
Ít ai biết rằng sau nụ cười rạng rỡ của Gary Lineker trên truyền thông là những đêm dài khổ nhọc với cậu con trai mắc bệnh bạch cầu, George Lineker. Huyền thoại bóng đá Anh đã âm thầm chiến đấu suốt 30 năm nay để đồng hành cùng George Lineker, người luôn sống với tâm thế không biết chắc ngày mai ra sao.

    Tin sét đán

    Năm 1991, Lineker đã 31 tuổi nhưng vẫn có mùa giải bùng nổ nhất trong sự nghiệp cùng Tottenham. Giới mộ điệu tin rằng sự xuất hiện của George là lý do quan trọng giúp Gary Lineker thăng hoa.

    Tuy nhiên, cuộc sống mau chóng “trở mặt” với Gary Lineker. Khi George Lineker 6 tuần tuổi, Gary Lineker và vợ ông - Michelle nhận thấy một vết sưng nhỏ trên trán đứa con đầu lòng của họ. Vết sưng to lên nhanh chóng, khiến 2 vợ chồng Lineker vội vàng đưa con đến gặp bác sĩ. Tại phòng khám, họ được bác sĩ trấn an đó chỉ là một vết bầm vô hại và để yên tâm, họ đã cho George sinh thiết để xác định rõ vấn đề.

    Trước ngày trả kết quả và khám lại, thân hình nhỏ bẻ của George xuất hiện nhiều vết sưng to tròn, khiến cậu bé trông giống như một quả bóng golf. Các bác sĩ khẳng định kết quả sinh thiết rất rõ ràng, George chỉ bị bệnh về da. Bằng trực giác của người cha, Gary Lineker bày tỏ sự lo lắng với các bác sĩ. Ông cho rằng cậu con trai nhỏ gặp căn bệnh nghiêm trọng hơn nhiều. Sau cùng, các bác sĩ cởi tã của George ra để xem xét kỹ lưỡng hơn và họ lập tức biến sắc mặt.


    “Bệnh bạch cầu”, Lineker nhớ lại. “Lúc đó, tai tôi như ù đi, và tôi chỉ biết rằng đó là bệnh bạch cầu, là một dạng ung thư máu. Cảm giác của tôi như thể đã đến ngày tận thế. Chúng tôi nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa George đến bệnh viện lớn”.

    Đêm hôm đó, George đã trải qua hàng loạt bài kiểm tra để không lãng phí thời gian điều trị. Số lượng tiểu cầu của cậu bé thấp một cách nguy hiểm (tiểu cầu là tế bào giúp đông máu).

    “Chúng tôi được các bác sĩ thông báo rằng rất khó cho George sống sót sau đêm hôm đó và họ phải tiến hành hóa trị ngay lập tức”, Lineker vẫn chưa hết nghẹn ngào khi nhắc lại câu chuyện cách đây hơn 30 năm. George được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp dòng tủy và chỉ có từ 10 đến 20% cơ hội sống sót. Những ngày tiếp theo mang tính quyết định cho sự sống của George.

    30 năm chiến đấu với con trai

    Cuộc đời của Gary Lineker và gia đình thay đổi hoàn toàn từ đó. “Những ngày đầu tiên thực sự khó khăn. Họ đã phải đưa rất nhiều vào cơ thể của George - máu, tiểu cầu, hóa trị - tất cả đều ở dạng lỏng, cộng với những thứ để nuôi dưỡng George vì nó mới 8 tuần tuổi”, Gary chia sẻ. “Thân hình của George tròn như trái bóng vì có quá nhiều chất lỏng trong người”.

    Trong suốt 7 tháng, George Lineker đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Mỗi đợt hóa trị như muốn hủy hoại cơ thể bé bỏng của George, phá bỏ hệ miễn dịch mới hồi phục của cậu và khiến cậu chịu cơn đau của bệnh tật. Cũng trong khoảng thời gian đó, vợ chồng Lineker phải chứng kiến những cuộc khủng hoảng tương tự trong phòng bệnh. Không phải gia đình nào cũng may mắn như họ. Tận mắt chứng kiến những cặp vợ chồng khác mất con khiến Lineker vừa cảm thấy tội lỗi, vừa quyết tâm hơn.

    Sau những tuần đầu bám trụ ở bệnh viện cùng vợ, Lineker trở lại chơi bóng như tìm kiếm sự giải thoát trong chốc lát. Ông thừa nhận cần bóng đá để tiếp tục cuộc chiến lâu dài với cậu con trai.

    Gary Lineker đã âm thầm đồng hành với George, người con trai mắc căn bệnh  bạch cầu suốt 30 năm nay

    Vợ chồng Gary Lineker được phép đưa George về nhà khi cậu 9 tháng tuổi và bệnh tình thuyên giảm. Tuy nhiên, cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Nếu như các bậc cha mẹ khác lo lắng cho đứa con đầu lòng của họ bao nhiêu, thì nhà Lineker phải lo gấp 10 lần như thế. Tồi tệ hơn, nỗi lo sợ căn bệnh của George tái phát bất cứ lúc nào cũng khiến vợ chồng danh thủ nước Anh sống trong lo lắng.

    George tròn 30 tuổi vào năm ngoái và Lineker thừa nhận phải mất nhiều năm như vậy ông mới cảm thấy thoải mái khi nói về căn bệnh của con trai mình. Và đó cũng là thời điểm ông gác lại công việc để sống nhiều hơn với George, người vẫn luôn đối mặt với căn bệnh mỗi ngày.

    Thanh Thủy • 14:02 ngày 28/04/2022
    Tags: Gary Lineker

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay