Giấc mơ có thật của Braithwaite

ĐIỆP ANH
19:56 ngày 19-04-2021
Tiền đạo Martin Braithwaite vừa được ăn mừng danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp khi cùng Barcelona vô địch Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha 2020/21. Đó thực sự là giấc mơ có thật với chân sút từng phải ngồi xe lăn này.

Nuôi giấc mơ trên chiếc xe lăn

Martin Braithwaite sinh ra tại Esbjerg, Đan Mạch vào ngày 5/6/1991, trùng vào dịp Barcelona ăn mừng chức vô địch La Liga thứ 11 trong lịch sử của mình. Chẳng ai có thể ngờ gần 30 năm sau, Braithwaite được ăn mừng chức vô địch Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha trong màu áo Barca. Càng khó ngờ khi hành trình vươn tới một ngôi sao của Braithwaite đã vấp phải thử thách quá lớn, tưởng chừng như chẳng thể vượt qua, ngay từ lúc mới bắt đầu.

Thế giới bóng đá từ trước tới nay ghi nhận rất nhiều tuổi thơ dữ dội của các ngôi sao. Phần lớn trong số đó là những tuổi thơ cơ cực trong nghèo khó hoặc tuổi thơ “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” giữa xã hội tệ nạn. Còn với trường hợp của Braithwaite, mọi chuyện đau đớn hơn nhiều.

Braithwaite động chân tới trái bóng từ năm 2 tuổi. Nhưng đến 5 tuổi thì anh gặp phải biến cố quá lớn: mắc bệnh hoại tử vô khuẩn xương đùi ở trẻ em (Legg-Calve-Perthes). Đây là bệnh lý ở vùng khớp háng của trẻ. Nguyên nhân của bệnh do sự thiếu máu nuôi dưỡng vùng cổ và chỏm xương đùi. Đó là những giải thích khoa học mà các bác sỹ lý giải với cha mẹ của Braithwaite. Còn bản thân cậu bé mới 5 tuổi thì chưa thể hiểu những lý giải phức tạp ấy. Ngay cả cái tên bệnh lý vừa dài, vừa ít gặp này cũng đã quá khó hiểu rồi.

Braithwaite hồi bé và hiện tại

Braithwaite chỉ biết rằng kể từ khi mắc phải căn bệnh khó hiểu ấy, cậu không còn được phép đi lại bình thường như trước nữa. Bác sỹ tư vấn với cha mẹ Braithwaite để Braithwaite ngồi xe lăn nhằm giảm áp lực lên đôi chân yếu ớt của Braithwaite. Còn hơn cả gáo nước lạnh dội xuống ước mơ trở thành cầu thủ của Braithwaite. 

Braithwaite chia sẻ lại: “Ngày ấy, việc phải ngồi trên xe lăn thực sự là thử thách quá lớn với tôi. Tôi còn quá nhỏ và chưa thể hiểu nổi vì sao tôi lại phải ngồi xe lăn trong khi chúng bạn đang thoải mái chạy nhảy chơi đùa ngoài kia. Tôi không thể làm những điều bình thường mà bao đứa trẻ bình thường khác vẫn làm. Tất cả những gì tôi muốn chỉ là có thể đứng dậy khỏi xe lăn và được chơi bóng đá trở lại”.

Suy sụp tinh thần, tủi thân cùng cực, khóc hết nước mắt, Braithwaite đã phải trải qua nỗi đau quá lớn ngay đoạn đầu đời. Braithwaite chia sẻ đó là giai đoạn khó khăn nhất, buồn nhất của cuộc đời mình. Và cũng ám ảnh nhất. Tuy nhiên, Braithwaite không đầu hàng. Cậu bé vẫn ôm giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và có ngày được thi đấu cho một trong những đội bóng lớn nhất thế giới.

Ý chí vươn mình đứng dậy khỏi chiếc xe lăn để tiếp tục đá bóng đã mang đến năng lượng kỳ diệu cho Braithwaite. Cậu may mắn khỏi bệnh vào năm 7 tuổi.

Braithwaite giấu cả vợ mình chuyện đàm phán với Barca trước đây

Không có phương án B

Khỏi bệnh, Braithwaite càng sục sôi ý chí hiện thực hóa giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Chỉ có làm cầu thủ bóng đá mà thôi. Không gì khác.

Braithwaite tâm sự tiếp: “Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã chỉ có duy nhất một mong muốn là lớn lên làm cầu thủ bóng đá. Tôi không nghĩ tới bất cứ ngành nghề nào khác trong đầu. Tôi không có phương án B. Có lẽ chính vì không có phương án B nên tôi có được sự tập trung tuyệt đối cho phương án A là phải trở thành cầu thủ bóng đá cho bằng được”.

Braithwaite bắt đầu con đường chơi bóng từ lò đào tạo của Esbjerg. Trưởng thành từ Esbjerg, anh lần lượt phiêu lưu qua các CLB Toulouse, Middlesbrough và Leganes trước khi lọt vào mắt xanh của Barca.

Anh chia sẻ về cơ duyên với Barca: “Hôm đó, tôi đang đi đón con trai mình từ một buổi tập thì nhận được cuộc gọi từ người đại diện. Ông ấy báo với tôi rằng Barca đang quan tâm tới tôi, thực sự quan tâm tới tôi.

Braithwaite vừa được ăn mừng Cúp Nhà Vua TBN cùng Barca

Tôi sướng tê. Song tôi cũng hiểu rằng trong bóng đá thì việc một đội bóng quan tâm tới bạn vẫn chưa nghĩa lý gì. Từ quan tâm tới ký hợp đồng vẫn còn cả chặng đường dài.

Sau đó, tôi vẫn tập luyện và thi đấu cho Leganes như không hề có chuyện gì xảy ra. Tôi giấu kín chuyện đàm phán cùng Barca với tất cả mọi người, kể cả vợ tôi. Dù vậy, vợ tôi vẫn linh cảm được rằng tôi đang có che đậy chuyện gì đó. Mà tôi lại là người vô cùng cởi mở, không quen che đậy. Nên khi đàm phán với Barca xong xuôi, điều tôi thấy thoải mái nhất chính là được chia sẻ luôn mọi chuyện với vợ mình”.

Hồi bé, hâm mộ… Real
Braithwaite coi việc được khoác áo Barca là giấc mơ có thật với mình. Song ít ai biết rằng hồi bé, Real mới là đội bóng trong mơ với Braithwaite. Trong một lần trả lời phỏng vấn tờ Lokalavisen của Đan Mạch vào năm 2012, Braithwaite thổ lộ: “Đội bóng tôi yêu thích nhất là Real Madrid”.

Mơ lớn giống cha
Về chuyện ước mơ, Braithwaite chia sẻ: “Nơi tôi sinh ra và lớn lên ở Đan Mạch, mọi người vui sống bình dị và không tham mơ mộng gì to tát. Nhưng cha tôi là người lớn lên ở châu Mỹ và ông ấy luôn ấp ủ mộng lớn. Có lẽ tôi ôm mộng lớn theo gien của cha mình”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x