Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công và Conte không gặp bất cứ biến chứng nào trong quá trình điều trị. Thông qua mạng xã hội, vị HLV đang dẫn dắt Tottenham khẳng định bản thân hoàn toàn ổn: “Cảm ơn những tin nhắn và sự quan tâm của các bạn. Ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, tôi đã cảm thấy khỏe hơn và giờ là lúc để hồi phục. Tôi thực sự nóng lòng trở lại cùng với toàn đội”.
Trước mắt, trợ lý Cristian Stellini sẽ đảm nhiệm vai trò điều hành các buổi tập của Tottenham, đặc biệt là màn chuẩn bị cho trận đấu với Man City ở vòng 22 vào ngày 5/2. Còn với cá nhân HLV Conte, theo tờ Daily Mail, quá trình hồi phục có thể khiến ông phải nghỉ ngơi từ 2 đến 4 tuần.
Trong vòng 1 tháng tới, lịch thi đấu của Tottenham vô cùng nặng nề. Đội bóng Bắc London chinh chiến ở nhiều mặt trận, từ Ngoại hạng, Champions League đến FA Cup.
Sau trận đấu với Man City ngày 5/2, các đối thủ tiếp theo của Tottenham ở Ngoại hạng bao gồm Leicester (11/2), West Ham (19/2) và Chelsea (26/2). Đội bóng Bắc London còn đá hai lượt vòng 1/8 Champions League gặp Milan ở lượt đi trên sân khách ngày 14/2, rồi lượt về trên sân nhà ngày 8/3, cũng như đá vòng 5 FA Cup ngày 1/3.
Một vấn đề hệ trọng khác nữa cũng trở nên đình trệ khi HLV Conte nằm trên giường bệnh. Đó là giúp cho các tân binh của Tottenham hòa nhập với đội bóng mới. Trong phiên chợ tháng 1 vừa qua, đội chủ sân Tottenham Stadium đón Arnaut Danjuma (cho mượn từ Villarreal) cũng như Pedro Porro (42 triệu bảng từ Sporting).
Đây là khoảng thời gian khó khăn về mặt cảm xúc với HLV Conte. Hai người bạn thân Gianluca Vialli và Sinisa Mihajlovic cũng như Gian Piero Ventrone - cựu HLV thể lực của Tottenham đã qua đời vì bạo bệnh. Bản thân Conte đang cân nhắc tương lai tại Tottenham, hoàn toàn bỏ ngỏ khả năng hồi hương dẫn dắt Juventus.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn