“Chúng tôi đã đệ đơn ly hôn vì đã sống xa nhau trong nhiều năm và bây giờ mới tuyên bố một cách chính thức”, nhà vô địch quyền Anh hiện là thị trưởng thành phố Kiev thông tin trên tờ Bild. Bên cạnh đó, ông cũng cho biết cả hai có một mối quan hệ rất tốt và luôn tôn trọng nhau. Khi nghe thông tin chính thức được chia sẻ từ huyền thoại có 45/47 trận thắng, trong đó có 41 trận hạ knock-out đối phương, rất nhiều người thầm tiếc nuối cho câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp của họ.
“Đó là tình yêu sét đánh đối với tôi”, thị trưởng Kiev từng nói về người phụ nữ của đời mình như vậy. Từ lâu họ đã được coi là cặp đôi có thể làm chủ mọi điều. Nhưng sau gần ba thập kỷ gắn bó, cả hai có ba đứa con chung lại muốn muốn đường ai nấy đi trong hòa bình. Tình yêu của họ bắt đầu vào năm 1995. Lúc đó, Natalia là một người mẫu kiêm vận động viên, còn Klitschko là một võ sĩ hạng nặng. Ngay từ khi lần đầu nhìn thấy Natalia, Klitschko đã chết mê chết mệt nhan sắc của nàng và tìm mọi cách để chinh phục người đẹp.
“Trái tim tôi rung lên từng nhịp nhìn thấy Natalia”, Klitschko từng chia sẻ về bến đỗ tình yêu của mình. Tuy nhiên theo tờ Bild, Natalia và Klitschko đã ly thân trong một thời gian dài trước khi chính thức ly hôn. Cả hai sống mỗi người một nơi. Natalia đã sống ở Hamburg với các con là Max (17 tuổi), Elizabeth (19 tuổi) và Yegor (22 tuổi). Với tư cách là thị trưởng, Klitschko vẫn ở thủ đô Kiev của Ukraine.
Được biết trước khi ly hôn, cả hai bất chấp sự xa cách để luôn hòa hợp, sống vì các con. Cách đây vài tháng, Natalia có chia sẻ rằng họ vẫn liên lạc hàng ngày để biết thông tin về nhau. “Chúng tôi luôn tôn trọng nhau”, Klitschko cho biết thêm.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn