Tờ The Sun tiết lộ Ibra đã đặt cọc chiếc xe này từ… 13 tháng trước ngay khi bản thương mại của Sf90 được giới thiệu. Dù là chiếc xe chạy điện nhưng tốc độ tối đa Sf90 đạt được lên tới 339 km/h. Trên Instagram cá nhân, Ibra không giấu nổi niềm vui khi “khoe” với các fan bằng dòng chú thích: “Chúc mừng sinh nhật Zlatan”.
Siêu xe là đam mê của Ibra. Trong gara của Ibra tại quê nhà Thụy Điển có 18 chiếc xe thuộc nhiều nhãn hiệu khác nhau. Ở Italia, Ibra sở hữu 4 chiếc xe, thường xuyên “đổi gió” để thỏa đam mê. Đáng nói ở chỗ, Ibra có thói quen vào mỗi dịp sinh nhật sẽ lại bổ sung một “chiến mã” vào bộ sưu tập của mình.
Hai năm trước, Ibra chi tới 1,4 triệu bảng để bén duyên với chiếc Ferrari Monza. Đây là chiếc xe rất hiếm, chỉ sản xuất đúng 499 chiếc và Ibra tiết lộ với Daily Star anh phải tham gia đấu giá, chấp nhận trả chênh thêm nửa triệu bảng để giành suất mua xe.
Năm ngoái vào ngày sinh nhật thứ 39, Ibra tậu chiếc Porsche 911 Targa 4S Heritage màu đỏ giới hạn với giá 1 triệu bảng. Nghề chơi cũng lắm công phu, Ibra phải thuê thêm 2 kỹ sư bảo dưỡng xe, nhận lương cố định, đâu đó khoảng 100.000 bảng/năm để hễ khi nào có sự cố, họ sẽ lập tức giải quyết.
Danh sách siêu xe của Ibra còn có hàng loạt tên tuổi đình đám khác trong ngành công nghiệp bốn bánh, chẳng hạn như chiếc SUV (xe gầm cao) đắt nhất thế giới Lamborghini Urus, Maserati GranTurismo hay Audi S8.
Chiếc Sf90 cũng là chiếc xe điện thứ hai Ibra sở hữu, sau chiếc 918 Spyder của hãng xe Porsche. Thời điểm Ibra mua dòng 918 cũng là năm đầu tiên, Porsche thực sự bắt tay vào nghiên cứu xe điện. Mẫu 918 được bán hết trong vòng 1 năm và không được sản xuất thêm nhằm đảm bảo tính “độc lạ” cho mẫu xe.