Đau nhất phải kể đến trường hợp của Wayne Bridge. Chàng hậu vệ trái này từng xem John Terry như bạn tâm giao. Cả hai cùng sinh năm 1980, cùng chơi ở hàng phòng ngự Chelsea và ĐT Anh. Bridge từng nhiều lần đưa bạn gái là Vanessa Perroncel tham dự các buổi tiệc cùng với gia đình Terry. Đây có lẽ là sai lầm lớn nhất của hậu vệ này để rồi sau đó chính anh phải nhận “bàn phản lưới” đau đớn.
Đầu năm 2010, sân cỏ nước Anh chấn động với scandal tình ái giữa Terry và cô bạn gái của Bridge. Theo điều tra của giới truyền thông xứ sương mù, mối quan hệ bí mật này đã được Terry và Perroncel duy trì trong 2 năm. Thời gian đó, Perroncel vẫn sống chung với Bridge và hai người có với nhau một bé trai 4 tuổi. Sự việc bị phát giác đã phá tan gia đình và sự nghiệp của Bridge. Hậu vệ trái này chia tay Perroncel, đồng thời quyết định rời Chelsea để đến khoác áo Man City. Ngoài ra, Bridge cũng nói lời từ giã ĐT Anh để không phải giáp mặt tình địch Terry.
Biến cố trên đã khiến sự nghiệp của Bridge sa sút khủng khiếp. Từ chỗ là hậu vệ trái hàng đầu xứ sương mù, anh dần xuống dốc và thường xuyên phải ngồi ghế dự bị tại các CLB mà mình khoác áo. Bridge đã không thể gượng dậy nổi sau cú ra đòn của người bạn thân một thời là Terrry.
Không chỉ gây tai họa cho Bridge, Terry còn là tác nhân khiến Ashley Cole và Rio Ferdinand không thèm nhìn mặt nhau. Trước đó, Cole và Ferdinand khá thân thiết mỗi khi tập trung tại ĐT Anh. Nhưng mối quan hệ giữa họ bắt đầu xấu đi kể từ khi Terry có hành vi phân biệt chủng tộc với cậu em Anton của Rio Ferdinand.
Thời điểm đó, Chelsea tổ chức một chiến dịch để phản bác lại cáo buộc mà Anton Ferdinand nhắm vào Terry. Trong bối cảnh ấy, Ashley Cole đã lên tiếng bênh vực người đồng đội cùng CLB. Hành động trên đã khiến Rio Ferdinand nổi giận. Anh gọi Cole là “kẻ mất gốc”, bởi cùng là người da màu nhưng làm ngơ trước hành vi phân biệt chủng tộc. Kể từ đó cả hai không còn nhìn mặt nhau, ngay cả khi cùng chơi cho ĐT Anh.