
Không quá khi ví von Lionel Messi và Antonela Roccuzzo là minh chứng cho câu nói "tình yêu đầu đời thường là tình yêu cuối cùng". Họ gặp nhau từ nhỏ khi chơi đùa trên đường phố Rosario thông qua Lucas Scaglia, bạn thân của Messi và cũng là anh họ của Antonela.
Cả hai kết hôn tại quê nhà Argentina vào ngày 30/6/2017. Tuy nhiên, màn cầu hôn của Messi diễn ra như thế nào và ở đâu vẫn còn là bí ẩn. Mới đây Messi đã chia sẻ bí ẩn này trên podcast Miro de atras do Gonzalo Iglesias dẫn chương trình. “Sự thật là chúng tôi đã bên nhau nhiều năm rồi. Chúng tôi đã có Thiago và Mateo, và một lần chúng tôi đi ăn tối tại một khách sạn ở Barcelona. Chúng tôi đã qua đêm tại đó, và tôi đã cầu hôn cô ấy. Nói một cách dễ hiểu, đó giống như là định mệnh vậy”, Lionel Messi nói, “Nó lãng mạn hơn, nhưng đại khái là kiểu như, “Hãy ấn định ngày cưới”, hay gì đó tương tự, vì mọi chuyện đã gần như chắc chắn sẽ xảy ra rồi”.
Trong cuộc phỏng vấn trên podcast Miro de Atras, ngôi sao người Argentina cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì không học được tiếng Anh. Tiền đạo của Inter Miami đã thẳng thắn chia sẻ về quá trình học vấn của mình, cho biết anh chỉ học đến trung học trước khi cống hiến toàn bộ cuộc đời cho bóng đá chuyên nghiệp, đầu tiên là tại Newell's Old Boys và sau đó là Barcelona.

"Tôi nói với các con tôi rằng hôm nay chúng có rất nhiều cơ hội, đừng lãng phí nó. Hồi nhỏ tôi có thời gian để học tiếng Anh nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi thật ngốc nghếch. Giờ đây đôi khi tôi cảm thấy mình thật thiếu hiểu biết”, Messi ám chỉ những khó khăn trong việc giao tiếp bằng tiếng Anh.

























