Luana Sandien vốn là một fan cuồng của Barca nên đang cố gắng để mua được khăn giấy từng thấm đẫm nước mắt của Lionel Messi. Lúc này, người đẹp Brazil trả giá 600.00 USD, nhưng không nhận được phản hồi.
Chia sẻ về việc này Luana Sandien chia sẻ đầy ức chế và phẫn uất: "Tôi đã trả 600.000 USD để lấy chiếc khăn của Messi, nhưng sau đó bài đăng đã bị xoá. Tôi nghĩ mình sẽ chiến thắng và có được tấm khăn giấy đó, nhưng lại không nhận được phản hồi. Tôi không biết ai đã mua được hay người rao từ bỏ ý định bán nó".
Mục đích của Luana Sandien nếu mua được khăn giấy lau nước mắt của Messi là tạo dáng chụp hình khỏa thân với nó. Ý tưởng này được cho sẽ giúp cô trở nên nổi tiếng hơn. Bản thân Luana từng mặc áo Barcelona và chụp hình trang bìa cho một tạp chí. Số ra ngày hôm đó bán chạy hơn 50% so với thông thường.
Ngày 8/8 vừa qua, Messi đã họp báo chia tay Barca. Trong giây phút xúc động, Messi đã khóc và cô vợ Antonella đã đưa cho tiền đạo người Argentina khăn giấy để lau nước mắt và mũi.
Theo báo cáo từ Complete Sports, một người đàn ông giấu tên ngồi ở hàng ghế đầu của cuộc họp báo, và bằng cách nào đó đã nhặt được khăn giấy mà Messi vứt bỏ sau khi lau khô nước mắt. Người này không chỉ nhặt về cho vui, mà tin rằng mình đã ngồi trên một mỏ vàng. Anh ta lập tức đăng bán tấm khăn giấy trên sàn thương mại điện tử quốc tế với giá khởi điểm 1 triệu USD.
Để biến mức giá điên rồ này trở nên thuyết phục, anh chàng mô tả kỹ lưỡng về ý nghĩa của tấm khăn giấy. Không những vậy, anh còn nhấn mạnh vào việc tấm khăn này “chứa vật liệu di truyền (DNA) của Messi”. Theo anh chàng, người nào đủ khả năng mua tấm khăn cũng sẽ có đủ tiền để nhân bản DNA đó thành một cầu thủ bóng đá khác như Messi.