Theo dõi thông tin

Mẹ của fan Everton bị tự kỷ muốn Ronaldo phải trả giá đắt

Sarah Kelly, mẹ của cậu bé tự kỷ bị Cristiano Ronaldo giật điện thoại rồi đập vỡ hồi tháng 4 vừa qua mong mỏi LĐBĐ Anh (FA) trừng phạt thích đáng siêu sao thuộc biên chế Man United để răn đe về sau.

    Cristiano Ronaldo đối mặt với lời buộc tội của FA sau hành vi đập điện thoại của một CĐV nhí của Everton có tên Jacob Harding (14 tuổi). Cho tới lúc này, mẹ của CĐV này là Sarah Kelly (37 tuổi) còn yêu cầu FA đưa ra trừng phạt thích đáng. 

    Bà Sarah nhấn mạnh rằng Ronaldo không thể tiếp tục nhởn nhơ với “hành vi không thể chấp nhận” của mình đối với người con trai Jacob: "Hãy hy vọng rằng Ronaldo sẽ bị trừng phạt thích đáng. Ronaldo không thể cứ thế thoát khỏi vụ việc này. Hành vi của anh ta là không thể chấp nhận được".

    Sau hành động thô bạo của Ronaldo, Jacob Harding trở về với một cánh tay bị bầm tím và chiếc điện thoại vỡ nát. Trong khi đó, bà Sarah Kelly cho biết mình đã bị sốc vì hành vi của Ronaldo. Người phụ nữ này nói cô không biết làm thế nào mà Ronaldo có thể ngủ được sau khi khiến một CĐV nhí hoảng sợ.

    Sarah Kelly cho rằng bà và con trai đã chịu đựng gần nửa năm như địa ngục từ những lời nói khó nghe từ CĐV của Ronaldo. “Tôi bị những fan cuồng của Ronaldo làm phiền. Họ cho rằng tôi đã làm to chuyện này để kiếm lợi nhưng tôi không hề nghĩ như vậy. Ronaldo lẽ ra phải bị xử lý cách đây 6 tháng. Con trai tôi mỗi ngày đều nhắc về những gì xảy ra trong quá khứ".

    Cách đây mấy ngày, FA tuyên bố Ronaldo đã vi phạm điều E3 về hành vi không đúng mực và bạo lực. Phía MU cũng đưa ra thông báo: "Chúng tôi biết được thông báo của FA liên quan tới Ronaldo. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cầu thủ tuân thủ những hình phạt của FA".

    Thời điểm đó, Ronaldo cũng đã xin lỗi vì hành vi nóng nảy của mình với nạn nhân 14 tuổi Jake Harding: "Chưa bao giờ dễ dàng để giữ bình tĩnh trong những thời điểm khó khăn như thất bại vừa rồi. Tuy nhiên, chúng tôi luôn tôn trọng, kiên nhẫn và cố gắng làm tấm gương cho những người trẻ tuổi yêu thích bóng đá. Tôi muốn xin lỗi vì sự nóng nảy của mình và nếu có thể, tôi muốn mời người hâm mộ kia tới xem một trận đấu ở Old Trafford như một cử chỉ của fair-play và tinh thần thể thao".

    Duy Hồng • 12:25 ngày 26/09/2022

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay