
Giữa những đồn đoán về tương lai của mình tại PSG, Messi đã về nước để tham dự các trận đấu của ĐT Argentina. Đây là lần đầu tiên anh trở về thi đấu cho Albiceleste kể từ khi dẫn dắt đội tuyển giành chức vô địch World Cup ở Qatar vào tháng 12 năm ngoái.
Và khi Messi rời một nhà hàng ở Buenos Aires, hàng trăm người hâm mộ hâm mộ đã vây kín siêu sao bóng đá 35 tuổi.
Người ta có thể thấy Messi rời nhà hàng cùng các vệ sĩ. Các đầu bếp và những khách quen khác của nhà hàng đều tụ tập để cố gắng nhìn thoáng qua anh.
Khi Messi bước ra ngoài, đám đông trở nên náo nhiệt hơn. Người ta có thể thấy rõ ràng là họ xô đẩy nhau, và một người hâm mộ đã quay được cảnh khuôn mặt của Messi khi các vệ sĩ hướng dẫn anh vượt qua đám đông.
Cựu ngôi sao của Barcelona có vẻ lo lắng khi anh nở một nụ cười, dường như vừa thích thú với sự tán dương mà mình nhận được nhưng cũng vừa sợ hãi vì điều đó.
Người hâm mộ trực tuyến cũng nhanh chóng đưa ra các bình luận để chia sẻ suy nghĩ của họ. Một người cho biết: "Đây là khuôn mặt của niềm vui thuần khiết và nỗi kinh hoàng cùng một lúc".
Một người khác bình luận: "Anh ấy là báu vật quốc gia". Người thứ ba nói thêm: "Anh ấy đang bị bắt nạt và anh ấy yêu điều đó".
ĐT Argentina sẽ đối đầu Panama vào ngày 23/3 tại Buenos Aires trước khi gặp Curacao vào ngày 28/3 tại Santiago del Estero (một thành phố nằm ở phía Bắc Argentina).
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn