Sau khi chiêu mộ thành công Messi, Beckham không muốn bỏ lỡ cơ hội tận hưởng tài năng của ngôi sao 36 tuổi. Người đồng sở hữu của Inter Miami phấn khích đến nỗi nỗi ngày nào cũng tới sân tập lúc 7h sáng để được xem Messi tập luyện.
“Đầu tiên, tôi muốn đến sân tập sớm hơn Leo để anh ấy thấy tôi ở đó và tin tưởng vào cam kết của tôi cũng như của CLB. Nhưng điều quan trọng đối với tôi là được tận hưởng thành quả này sau bao ngày nỗ lực”, David Beckham tiết lộ trong cuộc trả lời phỏng vấn trên The Times.
“Tôi muốn nhìn thấy Messi bước vào sân tập, muốn thấy cậu ấy khởi động, làm tất cả các bước của của một cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi cũng muốn thấy cậu ấy làm gương cho các cầu thủ trẻ”.
“Messi là một siêu sao nhưng là siêu sao khiêm tốn nhất. Và tôi rất thích xem cậu ấy tập luyện. Bất cứ ai đã xem tận mắt Messi chơi bóng đều thấy sự khác biệt. Mọi người cho rằng Messi cần thời gian để hòa nhập với Inter Miami. Thực ra cậu ấy chỉ mất vài giây”, Beckham chia sẻ.
Messi cập bến Inter Miami vào tháng 7 và lập tức tạo nên sức hút khủng khiếp. Nhu cầu mua áo đấu của Messi tăng vọt khiến ngay cả Beckham cũng phải chờ đợi để có được áo Messi tặng bạn bè.
Từ khi Messi tới đội bóng Mỹ, Beckham đã thiết lập mối quan hệ thân thiết với ngôi sao người Argentina. Hai gia đình Beckham và Messi thường rủ nhau tới nhà hàng ăn tối. Beckham cũng là người trao Quả bóng vàng cho Messi trong lễ trao giải hồi cuối tháng 10.