Anh chàng sinh năm 1987 này đã bao phủ lên các đóa hoa, đôi cánh, một quả bóng và thanh kiếm trước đó bằng màu đen. Lionel Messi chỉ giữ lại số 10 và bàn tay của cậu con trai Thiago.
Hình xăm chân trái ngày trước...
... và bây giờ
Messi bắt đầu "lây máu xăm hình” trong giới sao sân cỏ từ đồng đội cũ Dani Alves ở Barcelona (giờ đã chuyển sang Juventus) bằng việc khắc họa lại gương mặt thân mẫu Celia Maria Cuccittini trên bả vai trái. Tiếp đến anh xăm tên cậu quý tử Thiago giữa hình đôi bàn tay ở bắp chân trái của mình.
Hình xăm đầu tiên trên cơ thể Messi là hình ảnh bà mẹ Cuccitini
Messi xăm tên con trai
Tháng 6/2015, anh chàng này xăm hình ảnh hoa sen trên cánh tay phải lấy cảm hứng từ nhà thờ Sagrada Familia ở thành phố Barcelona. Nghệ nhân Roberto Lopez đã giải thích về hình ảnh hoa sen trên cánh tay phải của Lionel Messi như thế này: “Barcelona là điểm đến tuyệt vời nhất của Messi trên thế giới này. Nơi đây là cuộc đời và niềm đam mê của cậu ấy. Và Messi muốn thể hiện điều đó qua các hình xăm. Cậu ấy có thể sống bất cứ nơi đâu mà cậu ấy thích, nhưng Messi vẫn ở lại thành phố này. Cậu ấy muốn ở lại Barcelona”.
Nhà thờ Sagrada Familia
Trước đó, từng có rất nhiều tranh cãi xung quanh hình xăm hoa sen của thủ quân ĐT Argentina. Có người cho rằng, Messi làm vậy vì bản thân là người ưa chuộng hòa bình, ghét chiến tranh. Cũng có fan thì suy luận, siêu sao sinh năm 1987 này là người sùng bái Đạo Phật nên anh đã xăm hình đó...
Vào đầu tháng 10/2016, Messi và cô bạn gái lâu năm Antonella Roccuzzo đã cùng xăm hình vương miện lên cánh tay như một cách để ghi dấu ấn tình yêu.
Hình xăm mới của Messi và cô bạn gái