Mối lương duyên này thực tế bắt nguồn từ Veronica Ojeda, vợ cũ của Maradona. Khi sức khỏe của Maradona đi xuống, Veronica thường xuyên tới thăm chồng cũ, cùng nhau hàn huyên những câu chuyện ngày xưa. Cô cũng tải những bức ảnh hai người chụp chung lên Instagram để động viên tinh thần Maradona. Một trong những tấm hình đó được Garbin để mắt bởi cô là bạn làm ăn với chồng hiện tại của Veronica (luật sư Mario Braudy).
Garbin đặc biệt chú ý tới bộ ghế sofa màu lông chuột trong nhà Maradona. Đó là chiếc ghế bành cô tìm kiếm từ lâu nhưng chưa tìm được đơn vị cung cấp ưng ý, bèn ngỏ lời nhờ Veronica dẫn tới nhà Maradona tham quan, xin mẫu thiết kế mang về cho căn hộ của mình.
Garbin không hề biết rằng Maradona đã trúng tiếng sét ái tình cô. Sau buổi gặp đầu tiên, hai người tiếp tục giữ liên lạc khi biết có chung sở thích nuôi thú cưng. Maradona theo lời kể của Garbin là người đàn ông lịch thiệp, nhưng có nhược điểm là vẫn uống rượu và hút xì gà dù sức khỏe không tốt. Thậm chí, Maradona còn gửi một xe hoa hồng tới trước cửa nhà tặng Garbin.
“Ngày nào Maradona cũng xin gặp tôi. Chúng tôi nhắn tin, gọi điện, rồi gửi những đoạn thu âm kể về cuộc sống của nhau trong quá khứ. Tôi nói với Maradona rằng thật tuyệt vời khi được làm bạn với anh ấy, một người thông minh, dí dỏm và rất tôn trọng phụ nữ”, Garbin kể lại.
Tuy nhiên, Garbin thừa nhận không có tình cảm nam-nữ với Maradona, chỉ đơn thuần coi ông như người bạn tâm giao. “Tôi chưa từng có ý nghĩ vượt qua giới hạn bạn bè nhưng có vẻ Maradona, ở thời điểm nào đó, bị ám ảnh bởi tôi. Anh ấy chưa từng tỏ tình, cũng không nói câu yêu đương nhưng là phụ nữ, tôi biết Maradona thích mình”, Garbin giải thích thêm.
Phải nói thêm một chi tiết nữa được tiết lộ trong bộ phim tài liệu “Cái chết của Maradona”: Garbin là phụ nữ có gia đình nên cô tuyệt đối không tơ tưởng gì tới Maradona.