Những bữa tiệc Giáng sinh điên rồ nhất của giới cầu thủ

TÙNG LÂM
09:53 ngày 26-11-2021
Mùa lễ hội lại sắp tới trên nước Anh, và với các HLV thì đấy là một giai đoạn ác mộng. Trong khi lịch thi đấu vào đoạn căng thẳng nhất, nhiều cầu thủ của họ lại vẫn sẵn sàng làm tất cả những gì để được tận hưởng không khí hội hè. Không ít bữa tiệc Giáng sinh đã kết thúc trong thảm họa.
Những bữa tiệc Giáng sinh điên rồ nhất của giới cầu thủ

MANCHESTER CITY, 2004

Ngày còn chơi cho Barca, “bad boy” Joey Barton gây ra không biết bao nhiêu rắc rối. Nhưng đáng nhớ (hay đáng quên) nhất là sự vụ xảy ra vào Giáng sinh năm 2004. Không hiểu vì lý do gì, mà có thể cũng chẳng cần lý do, Barton hục hặc với cầu thủ trẻ Jamie Tandy khi cả hai cùng ở trong một quán bar ở Manchester. Thay vì bỏ qua cho đàn em, Barton đã dí cả điếu cigar đang cháy vào mắt của cầu thủ trẻ. Vì hành động này, Barton bị Man City phạt 6 tuần lương. Tandy thì nói sự cố đó đã phá hỏng sự nghiệp của anh.

TOTTENHAM, 2009

Hồi 2009, Robbie Keane nói với HLV Harry Redknapp rằng anh sẽ mời các đồng đội tới Dublin để chơi golf. Vì hôm đó là ngày nghỉ nên ông Redknapp thấy không có vấn đề gì. Nhưng hóa ra chẳng có trận golf nào cả; Keane và các chiến hữu – 16 người tổng cộng – tạt vào quán rượu bù khú đến hết ngày. Trong tự truyện của mình, Peter Crouch kể lại là khi phát hiện ra sự việc, HLV Redknapp đã nổi điên. Ông “xạc” cho các cầu thủ một trận và trừ mỗi người 20.000 bảng tiền lương.

Joey Barton từng dí điếu cigar vào mắt đàn em Tandy

MAN UTD, 2007

Từ sau năm 2007, HLV Alex Ferguson chính thức cấm các cầu thủ Man United tổ chức tiệc Giáng sinh. Lý do là bởi những gì xảy ra vào Giáng sinh năm đó là quá sức chịu đựng của ông. Nhiều nhân chứng cho biết các ngôi sao của Man United đã cùng nhau tổ chức một cuộc “marathon ăn chơi” kéo dài 13 tiếng đồng hồ, với các điểm đến bao gồm một câu lạc bộ thoát y, một quá karaoke, và tất nhiên là quán nhậu. Có người tiêu hết hơn 4.000 bảng trong cuộc chơi này.

CHELSEA, 1994

Đến từ Wimbledon ngổ ngáo, Vinnie Jones đương nhiên rất biết cách làm những trò điên rồ. Một trong đó là tổ chức cho các cầu thủ Chelsea chơi trò… ném người lùn trong một quá pub ở Tây London vào Giáng sinh năm 1994. “Ý tưởng ở đây là tóm lấy một anh lùn và lăn anh ta xa nhất có thể,” cựu ngôi sao Tony Cascarino kể lại, “tôi cũng thử nhưng không nhớ là kết quả thế nào. Họ nặng hơn tôi nghĩ”. Sau này, trò ném người lùn đã bị cấm, nên cũng không có cầu thủ Chelsea nào có ý tưởng làm theo người đàn anh nữa.

WEST HAM, 2001

Dấu ấn mà Hayden Foxe để lại trong lịch sử West Ham gần như là con số 0. Nhưng “dấu vết” mà anh để lại trong hộp đêm Sugar Reef ở khu West End thì lại rất… “nặng mùi”. Đó là vào Giáng sinh năm 2001, sau khi đã tu hết 15 vại bia liên tục, Foxe bất ngờ nhảy lên quầy bar, kéo khóa quần và bắt đầu… tè, vừa tè vừa vung vẩy. Vì vụ này, anh bị phạt 2 tuần lương, và bị tống cổ khỏi CLB vào cuối mùa. Sau này kể lại, Foxe tỏ ra hối hận, nhưng tiếc là “không thể quay ngược được thời gian”.

NEWCASTLE, 1998

Có đủ thứ cười ra nước mắt khi các cầu thủ Newcastle chơi trò Ông già Nô-en bí mật vào Giáng sinh năm 1998. Theo luật, mỗi cầu thủ Newcastle sẽ trao cho một người đồng đội của mình một món quà. Để rồi huyền thoại người Đức, Dietmar Hamann được tặng một cuốn tự truyện của Adolf Hitler, gã trọc Temuri Ketsbaia được tặng một chiếc lược, còn Duncan Ferguson thì được tặng một chiếc áo tù nhân (trước đó anh từng ngồi tù). Kỳ thú hơn, Alessandro Pistone được tặng hẳn một quả tim cừu, với ngụ ý anh cần nỗ lực hơn trên sân!

LIVERPOOL, THẬP NIÊN 1990

Liverpool có truyền thống tổ chức các buổi tiệc hóa trang, và dịp Giáng sinh cũng không phải là ngoại lệ. Đây được xem là một truyền thống thú vị, khi những huyền thoại như Bruce Grobbelaar, Ian Rush hay Jan Molby cũng khoác lên mình những bộ cánh buồn cười. Nhưng cũng có người, ví dụ như John Barnes, đã đi quá xa. Đồng đội kể lại, trong một buổi tiệc Giáng sinh, ông đã hóa trang thành một thành viên của Ku Klux Klan, tổ chức khét tiếng ở Mỹ vì các hành động kỳ thị những người không phải da trắng.
 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x