Cầu thủ chạy cánh người Brazil, Matheus Cunha đã hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 62,5 triệu bảng đến MU từ Wolves vào tháng trước. Theo thống kê từ Transfermarkt, Cunha đã vượt qua Matheus Nunes (62 triệu bảng) để trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Wolves.
Khi được hỏi về cảm xúc sau khi ký hợp đồng với MU, Cunha đã nói: "Đây là giấc mơ trở thành sự thật. Khi bạn luôn mơ ước được chơi ở đây, thì việc đưa ra quyết định bao giờ cũng dễ dàng hơn. Tất nhiên, tôi biết mùa giải vừa qua thực sự khó khăn đối với tất cả mọi người”. Cunha sẽ cùng các đồng đội mới của mình tại MU đến Carrington vào thứ Hai tuần tới để bắt đầu quá trình huấn luyện trước mùa giải mới 2025/26. Còn hiện tại, cầu thủ 26 tuổi đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi cùng bạn bè và gia đình ở quê nhà Brazil, trước khi bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải với Manchester United.
Cunha xem ra khá bận rộn với nhiều sở thích khác nhau. Tân binh MU đã cập nhật thông tin về mình cho người hâm mộ trên mạng xã hội, khi chia sẻ những bức ảnh lướt sóng, và đi chơi với bạn bè. Cunha thậm chí còn đi trực thăng dọc bờ biển trong thời gian nghỉ ngơi, với dòng chú thích cho bài đăng là: "Một chút của mọi thứ". Đặc biệt, “bom tấn” của MU còn cho thấy niềm đam mê với footvolley.
Nói rõ thêm, footvolley một môn thể thao kết hợp giữa bóng đá và bóng chuyền bãi biển. Người chơi sử dụng chân, ngực và đầu để chơi bóng, không được phép dùng tay như trong bóng chuyền truyền thống. Môn thể thao này bắt nguồn từ Brazil và dần trở nên phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới.