Theo chia sẻ của Moriatis trên trang Instagram cá nhân, vụ việc xảy ra sau khi cô đáp chuyến bay đến Atlanta để tác nghiệp trận bán kết vừa qua giữa Argentina và Anh. Moriatis cho biết, ngay khi làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn Comfort Inn Atlanta, cô phát hiện một người đàn ông có biểu hiện bất thường liên tục bám theo mình.
Khi cả hai cùng bước vào thang máy, Moriatis nhận thấy tình hình nguy hiểm nên lập tức thoát ra ngoài trước khi cửa thang khép lại, và chạy về quầy lễ tân cầu cứu. Trong đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, nữ nhà báo xúc động kể lại: "Đêm qua tôi đã bị tấn công bất thành ở Atlanta, hoặc có lẽ còn có thể xảy ra điều tồi tệ hơn. Một số người Argentina đã cứu mạng tôi".
Theo truyền thông Argentina, 4 CĐV đồng hương gồm Gonzalo Perez, Juan Ignacio Turcato, Nicolas Tomasini và Fran Hidalgo đã nhanh chóng can thiệp. Họ đứng thành vòng bảo vệ, ngăn nghi phạm tiếp cận Moriatis và giữ người này tại sảnh khách sạn trong khoảng 30 phút cho đến khi lực lượng cảnh sát có mặt.

Sau sự việc, Moriatis công khai gửi lời cảm ơn tới 4 CĐV đã giúp đỡ mình, đồng thời phát động một chiến dịch trên mạng xã hội nhằm tìm cách tặng họ vé xem trận chung kết World Cup như món quà tri ân.
Một trong 4 người cứu giúp, Juan Ignacio Turcato, cho biết nghi phạm có biểu hiện mất kiểm soát, nói chuyện một mình và dường như có sử dụng chất kích thích. Theo các nguồn tin, người đàn ông này đã bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ điều tra.



























