Ra mắt tân binh, dịp phóng tác nghệ thuật của giới bóng đá 

Thanh Thủy 
13:49 ngày 14-09-2022
Bóng đá không chỉ là trò chơi tranh cướp quả bóng của 22 người đàn ông vạm vỡ, hung hăng và thậm chí còn có chút thô kệch. Trong thời đại mới, các CLB rất muốn ghi dấu trong lòng khán giả mỗi khi được dịp thể hiện và giới thiệu tân binh, chính là hạng mục được đầu tư, chăm chút hình ảnh. 
Ra mắt tân binh, dịp phóng tác nghệ thuật của giới bóng đá 

Diego Costa nín thở khi chụp ảnh vì… sợ chết 

Wolves có biệt danh là “Bầy sói” và họ đã tận dụng tối đa trường nghĩa ấy để ra mắt tân binh Diego Costa, tiền đạo có vẻ ngoài bặm trợn và sở hữu lối chơi càn lướt. Trong các áp phích quảng cáo giới thiệu chân sút gốc Brazil này, Wolves đã yêu cầu Costa phải cầm cương… 3 con sói, diễn cảnh theo hiệu lệnh của đạo diện và một HLV chó sói chuyên nghiệp. “Khi chúng tiến tới và ngửi mũi giày, tim tôi như muốn rụng rời. Tôi luôn nghĩ nếu bây giờ buông tay dây cương, không hiểu ba con sói kia có nhảy chồm lên ăn tươi nuốt sống mình không”, Costa kể lại với Daily Mail về kỷ niệm chụp hình nhớ đời này. 

Besiktas hiểu Alli hơn Alli hiểu… chính mình 

Thương vụ đưa Dele Alli tới Thổ Nhĩ Kỳ là dự án hoàn toàn nghiêm túc của giới chủ Besiktas. Lễ ra mắt hoành tráng tiền vệ người Anh của Besiktas được cầu thủ 26 tuổi đánh giá cực cao khi CLB chủ động bố trí một màn hình di động cỡ lớn chạy dọc khán đài, phát lại hình ảnh của Rick and Morty, loạt phim hoạt hình khoa học viễn tưởng của Mỹ được trình chiếu trên hệ thống kênh truyền hình quốc tế Cartoon Network. Alli là fan cuồng của loạt phim này với một hình xăm hai nhân vật giả tưởng này trên tay. 

Kolarov và ý tưởng điên rồ của Roma 

Khi mua Aleksander Kolarov từ Man City vào tháng 7/2017, cố vấn quan hệ công chúng của Roma đã cố gắng thuyết phục Kolarov tham gia đoạn phim giới thiệu, trong đó Kolarov sắm vai nạn nhân bị giam giữ trong nhà tù Man City còn lãnh đạo Roma đóng vai anh hùng cứu tù binh, bay sang Anh đột nhập giải cứu Kolarov. Hậu vệ người Serbia chỉ ngồi đó với khuông mặt chưng hửng, rồi lắc đầu từ chối. Toàn bộ cảnh hội thoại “kỳ quặc” đó được Roma quay lại, đăng lên MXH như màn ra mắt của Kolarov với thành phố vĩnh hằng.

Sevilla học theo Roma và Navas… đồng ý 

Hai tuần sau khi Kolarov rời Man City, Jesus Navas cũng rời Etihad để về lại mái nhà xưa Sevilla. Không rõ Sevilla và Roma có thảo luận với nhau hay không nhưng video giới thiệu Navas của Sevilla trùng lặp ý tưởng của Roma. Chỉ khác ở chỗ, Navas đồng ý đóng vai nạn nhân, trong hoạt cảnh đang lơ ngơ đi dạo trước cửa Etihad Campus thì bị hai kẻ lạ mặt lao tới, bịt mắt túm cổ ném vào xe hơi rồi khi tỉnh dậy, đã thấy bản thân ở Sanchez Pizjuan.

Ảo thuật gia Santi Cazorla

Biệt danh của Cazorla là “ảo thuật gia” và Villarreal, khi đưa Cazorla về lại Tây Ban Nha từ Arsenal năm 2018, quyết định giới thiệu tiền vệ này với một màn ảo thuật đúng nghĩa tại sân EL Madrigal. Hoạt cảnh kỳ ảo hiện lên trước mắt 3.000 khán giả chào đón Cazorla khi tiền vệ này bất ngờ xuất hiện trong một lồng kính trống trơn, sau khi ảo thuật gia “phù phép”, lật khăn và xì khói vào trong lồng kính. 

Khó hiểu Barca 

Là đội bóng lớn nhưng Barca lại giới thiệu tiền vệ Arthur Melo vô cùng kỳ quặc. Trong đoạn clip dài 34 giây, Barca lần lượt giới thiệu các ngôi sao, huyền thoại tại CLB, và chỉ dành 3 giây cuối để đưa hình ảnh Arthur xuất hiện với dòng chữ: “Hãy tận hưởng cuộc sống ở đây”. 

Thực dụng như Aston Villa 

Không hình ảnh màu mè, không kỹ xảo hoành tráng, Aston Villa ký hợp đồng với John Terry và quyết định sẽ ghi lại những đoạn hội thoại trong nhóm nhắn tin tập thể trên ứng dụng Whatsapp về việc HLV trưởng ngày ấy Steve Bruce và ông chủ Tony Xia bàn về Terry. Sau đó, Terry được thêm vào nhóm và hô hào khẩu hiệu: “Hãy cùng nhau đưa đội bóng này quay lại Premier League!”. 

Đội bóng nào, HLV ấy 

Crystal Palace chuẩn bị một video ra mắt Frank de Boer trên cương vị HLV theo cách không thể tồi tệ hơn. Ý đồ của đội ngũ truyền thông CLB khá thông minh khi muốn chọn một địa điểm quen thuộc với những người yêu mến Crystal Palace để “nhá hàng”. Nhưng khi thực hiện, họ lại chọn The Original Tasty Jerky, một cửa hàng tiện lợi mà chẳng ai biết là đâu. Ngay cả khi bạn là CĐV lâu năm của Crystal Palace cũng chẳng hiểu nổi dụng ý của đội bóng. Rốt cuộc, Frank de Boer cũng ra đi không kèn không trống sau thành tích toàn thua.

Old Trafford, nhà hát của những nghệ sỹ 

Hẳn không ai quên được hình ảnh Alexis Sanchez hóa thân thành nghệ sỹ dương cầm, ngồi trước phím đàn piano và đánh vang điệu hát “Glory, United” (tạm dịch “M.U chiến thắng” sau vụ chuyển nhượng ồn ào từ Arsenal. Trước đó, M.U cũng phối kết hợp với Adidas, mời rapper Stormzy tham gia ghi hình, giới thiệu Paul Pogba trong đoạn clip gây bão trên MXH. Số phận sau này của hai ngôi sao vừa đề cập tất cả đều rõ: nhạt nhòa, đối ngược hoàn toàn so với mức độ đầu tư CLB dành cho họ. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x