Hậu vệ cánh trái Rami Kaib đã buộc phải nghỉ thi đấu trong nhiều tuần với chấn thương kỳ lạ gặp phải. Theo báo giới Hà Lan, cựu hậu vệ đội tuyển U19 Thụy Điển trước đó đã bị va chạm ở vùng xương hàm với cầu thủ đối phương trong một trận đấu của Heerenveen tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Rami tiếp đó vẫn tiếp tục sinh hoạt và tập luyện bình thường. Chỉ có điều, xui xẻo đã đổ ụp xuống đầu Rami khi cố gắng cắn một củ cà rốt khá cứng trong bữa ăn.
Do vùng xương hàm đã bị tổn thương trước đó nên việc cố cắn củ cà rốt của Rami đã khiến xương hàm bị gãy. Bỏ dở bữa ăn, Rami đã được đi cấp cứu ngay sau đó tại bệnh viện trong tình trạng đau đớn, nhăn nhó. Theo chẩn đoán ban đầu, Rami sẽ phải tiến hành phẫu thuật, đồng thời nghỉ thi đấu ít nhất là vài tuần để có thể hồi phục hoàn toàn.
Không ít bạn bè của Rami lúc đầu còn cười phá lên vì tưởng rằng đây chỉ là trò đùa cợt. Chỉ đến khi có thông tin xác thực của câu lạc bộ chủ quản Heerenveen, bạn bè của anh chàng hậu vệ đáng thương này mới nháo nhác gọi điện hỏi thăm.
Trên thực tế, Rami không phải là trường hợp duy nhất trong giới cầu thủ bị chấn thương một cách lãng xẹt như vậy. Thủ môn Dave Beasant đã đánh rơi một lọ kem trộn salad trong bếp. Hậu quả là chiếc chai đã bị vỡ và khiến Dave bị rách một sợi gân ở ngón chân cái. Thủ môn này sau đó phải nghỉ thi đấu trong hai tháng. Rio Ferdinand bị căng đầu gối do ngồi quá lâu để chơi trò điện tử PlayStation. David James bị giãn cơ lưng khi cố với lấy điều khiển Tivi, còn Charlie George đã cắt đứt một ngón tay bằng máy cắt cỏ của chính mình.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn