Ronaldo, người hưởng mức lương 500.000 bảng một tuần đang lên kế hoạch chuyển đến cơ ngơi mới rộng 12.000 m2 tại Quinta da Marinha trên vùng Riviera của Bồ Đào Nha vào đầu năm tới. Cầu thủ 37 tuổi đặt mục tiêu chuyển đến đó cùng với cô bồ Georgina Rodriguez và năm đứa con của mình trong bối cảnh các thông tin về khả năng sẽ chia tay sân Old Trafford liên tục xuất hiện.
Truyền thông Bồ Đào Nha hôm thứ Ba tiết lộ Ronaldo được cho là đang đàm phán với Miguel Champalimaud, chủ sở hữu của Câu lạc bộ gôn Oitavos khi anh ta tìm cách phá bỏ nó và xây dựng một con đường để lái xe đến căn biệt thự mới của mình.
Ronaldo được cho là đã đề nghị di dời toàn bộ tòa nhà lân cận cũng như bãi đỗ xe của nó vì anh muốn đảm bảo sự riêng tư cho gia đình mình tại khu tập thể sang trọng.
Một nguồn tin thân cận với dự án nói với The Sun: "Toà nhà câu lạc bộ là một vấn đề đối với anh ấy vì vậy anh ấy muốn vấn đề này được gỡ bỏ. Chi phí không phải là vấn đề - anh ấy là một người cầu toàn, người có thể mua được sự hoàn hảo".
Giá trị tài sản mới được Ronaldo tậu được cho là đã tăng vọt từ 10 triệu bảng lên 17 triệu bảng. Tuy nhiên, nó vẫn có thể tăng lên khi có sự bổ sung thêm những hạng mục mới với sự giúp đỡ của kiến trúc sư Vitor Vitorino.
Nó bao gồm những phòng ngủ khổng lồ, tầm nhìn ra biển tuyệt đẹp cũng như các hồ bơi trong nhà và ngoài trời. Các bản thiết kế cũng có thêm một rạp chiếu phim, phòng trò chơi, văn phòng và spa.
Các nguồn tin cũng cho biết ngôi nhà mơ ước của thủ quân ĐT Bồ Đào Nha sẽ bao gồm một nhà để xe được trang bị thang máy để chứa 30 chiếc xe, cho phép Ronaldo chọn một chiếc xe chỉ bằng một nút bấm. Và siêu sao 37 tuổi thậm chí còn được cho là đang cân nhắc mua một mỏ đá ở Italia để đảm bảo đá cẩm thạch được sử dụng cho ngôi nhà mới của mình vẫn là độc quyền.