Sneijder tiết lộ người bạn thân làm hỏng sự nghiệp của mình ở Real

Thanh Sơn
19:55 ngày 25-06-2020
Cựu danh thủ bóng đá người Hà Lan - Wesley Sneijder mới đây đã cho xuất bản cuốn tự truyện mà qua đó người hâm mộ có thể biết được những điều thú vị trước đó chưa từng được anh chia sẻ. Đơn cử như chuyện cầu thủ nhỏ con này từng uống rất nhiều rượu khi còn thi đấu cho Real Madrid.
Sneijder tiết lộ người bạn thân làm hỏng sự nghiệp của mình ở Real

Sneijder vốn là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo CLB Ajax. Năm 2007, anh kiếm được tấm vé thông hành sang Real với mức giá 27 triệu euro. Dù rất được kỳ vọng, nhưng trong 2 năm thi đấu cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Sneijder chỉ giành 1 danh hiệu là chức vô địch La Liga 2007/08.

Chia sẻ về quãng thời gian gắn bó với "Kền kền trắng", cầu thủ sinh năm 1984 từng đoạt chức vô địch Champions League cùng Inter cho hay: "Tôi đến với Real khi còn rất trẻ. Lúc ấy tôi muốn gặt hái được thật nhiều thành công và phải là tâm điểm của mọi sự chú ý. Tuy nhiên, tôi không thể ngờ mọi thứ không phải là màu hồng. Bên cạnh những điều tốt đẹp thì vẫn còn cả những thứ tồi tệ nữa. Tôi không dùng ma túy, nhưng phải thừa nhận mình đã uống rượu rất nhiều".

"Thành công đến sớm cho phép tôi tận hưởng cuộc sống giống như một ngôi sao. Khi thấy mình được ngưỡng mộ vì là thành viên của Real, tôi luôn hào hứng ra ngoài và chi tiêu cả ngàn euro cho những thứ vô bổ và cả những người không quen biết. Tôi không nói mình bị tước đoạt thứ gì ở Real. Thực tế là tôi đã chơi tốt, vấn đề chỉ là tôi còn có thể làm được tốt hơn nữa kia".

"Tôi nhớ lúc ấy mình rất cô đơn, tới mức tôi thậm chí còn hiếm khi có thời gian dành cho cậu con trai Jessey của mình. Thế rồi trong một khoảnh khắc, tôi bỗng thấy chai rượu vodka không biết từ khi nào đã trở thành người bạn thân thiết nhất. Thực sự là tôi không nhận ra thể lực của mình cứ đi xuống dần. Có những hôm tôi say mèm phải ngủ một mạch tới ngày hôm sau".

"Là cầu thủ nên tôi vẫn tới sân tập hằng ngày, nhưng mọi thứ cứ tuột dốc và rõ ràng là tôi không sao duy trì được sự tập trung. Tôi đã dối lòng khi tự nhủ tất cả rồi sẽ ổn thôi. Tôi biết mình là cầu thủ thông minh nên có thể giải quyết vấn đề nếu thích".

"Tuy nhiên, lối sống không lành mạnh đã bào mòn thể lực của tôi. Tôi chạy ít đi và luôn tìm cách lánh mặt HLV. Ngoài ra, tôi cũng cho rằng nếu cố gắng che giấu thì chẳng ai nhận ra mình có hạn chế về mặt sức khỏe", Sneijder thừa nhận.

XEM THÊM

Luka Romero phá kỷ lục cầu thủ trẻ nhất lịch sử La Liga tồn tại hơn 80 năm

Ramos xỏ xiên Pique, khiến Ronaldo 'ghen tị' với tuyệt phẩm đá phạt

Kết quả Barca 1-0 Bilbao: Messi giúp Barca đòi lại ngôi đầu từ Real

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x