Troy Deeney, tiền đạo thủ quân của Watford những tưởng đã phải kết thúc sự nghiệp khi anh phải ngồi tù ba tháng vào năm 2012. Tuy vậy, Deeney luôn tin tưởng mình sẽ làm lại được cuộc đời sau khi ra tù. Những người bạn sau song sắt đã giúp đỡ anh rất nhiều trong những ngày tháng khó khăn đó. Tối nay, Deeney sẽ mời những người bạn tù của mình tới theo dõi trận đấu giữa Watford và M.U.
Đối với nhiều người, hành trình từ nhà tù tới đội trưởng một đội bóng ở Premier League là quá khó tin. Nhưng với Deeney, anh luôn tin tưởng mình sẽ làm được: “Tôi biết tôi sẽ làm được. Tôi sẽ mời hai người bạn tù của mình cùng gia đình của họ tới xem trận đấu với M.U. Tôi sẽ nói với họ điều đó đã trở thành hiện thực. Họ là những người đã giúp tôi có động lực để cố gắng trong những ngày tháng đen tối đó”.

Hàng phòng ngự M.U tối nay sẽ phải đối đầu với một tiền đạo mạnh mẽ
Thủ quân của Watford là tấm gương mẫu mực cho những người muốn làm lại cuộc đời: “Tôi đã cố gắng làm tốt những công việc của tôi, trong thời điểm mà người ta nghi ngờ tôi nhiều nhất. Tôi sẽ làm việc thật tốt trong suốt phần đời còn lại”.
Tối nay, Deeney cùng các đồng đội ở Watford sẽ có một trận đấu khó khăn trước ông lớn Manchester United. Anh sẽ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ các CĐV sân Vicarage Road và từ những người bạn tù. Với một người từng vượt qua được cả thời khắc đen tối ở trong tù như Deeney, việc đánh bại M.U hoàn toàn là điều mà anh có thể hướng tới.