
Theo xác nhận từ LĐBĐ Ghana (GFA), vụ việc xảy ra vào tối Chủ nhật vừa qua khi đội bóng Berekum Chelsea đang trên đường trở về từ trận đấu sân khách tại Giải Ngoại hạng Ghana. Cụ thể, chiếc xe buýt chở toàn đội bị một nhóm cướp chặn lại trên tuyến đường Goaso–Bibiani, sau chuyến làm khách trước Samartex ở Samreboi.
Trong thông báo chính thức, Berekum Chelsea cho biết nhóm tấn công gồm những kẻ bịt mặt, mang theo súng ngắn và súng trường. Khi tài xế cố gắng lùi xe để thoát thân, các đối tượng đã nổ súng liên tiếp vào phương tiện. Trước tình thế nguy hiểm, các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện buộc phải chạy vào bụi rậm ven đường để tìm nơi ẩn nấp.
Tuy nhiên, bi kịch đã xảy ra khi tiền vệ 20 tuổi Dominic Frimpong không qua khỏi. Sự ra đi đột ngột của cầu thủ trẻ khiến giới bóng đá Ghana bàng hoàng và đau xót.
Trong tuyên bố phát đi sau đó, GFA bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc: “Đây không chỉ là mất mát to lớn đối với Berekum Chelsea mà còn là tổn thất chung của toàn bộ nền bóng đá Ghana. Dominic Frimpong là một tài năng đầy triển vọng, luôn thể hiện niềm đam mê và sự cống hiến cho môn thể thao vua.”

GFA cũng cho biết sẽ khẩn trương xem xét và tăng cường các biện pháp an ninh cho các đội bóng khi di chuyển thi đấu trong nước, nhằm tránh lặp lại những thảm kịch tương tự.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu các CLB tại Ghana trở thành mục tiêu tấn công. Năm 2023, xe buýt chở đội Legon Cities cũng từng bị cướp tấn công sau một trận đấu với Samartex, nhưng may mắn không có thương vong.


























