Vị chiến lược gia người Đức Thomas Tuchel đã bị sa thải khỏi vị trí huấn luyện viên của The Blues dù đã cầu xin chủ sở hữu mới cho thêm thời gian. Nhưng rồi mọi thứ vẫn không thay đổi, Tuchel vẫn bị đẩy khỏi sân Stamford Bridge và ông nhận được 13 triệu bảng tiền bồi thường hợp đồng còn các trợ lý là 2 triệu bảng.
Mới đây, người ta nhìn thấy người đàn ông 49 tuổi đi dạo trong thời tiết tồi tệ. Ông mặc một chiếc áo khoác màu đen và quần chạy bộ màu tối được nhét vào đôi tất Nike màu trắng. Nhìn Tuchel lúc này trông khá gầy, mặt xanh xao và nỗi buồn có lẽ chưa thể vơi đi.
Người thay thế Tuchel đã được xác nhận khi Graham Potter ký hợp đồng 5 năm tại Stamford Bridge. Phía Chelsea phải chi ra 16 triệu bảng để đền bù hợp đồng của Potter với Birghton. Potter muốn mang theo một số thành viên của ban huấn luyện tại Brighton đến Tây London. Đó là trợ lý Billy Reid, huấn luyện viên đội một Bjorn Hamberg và Bruno, huấn luyện viên thủ môn Ben Roberts và trợ lý trưởng bộ phận tuyển dụng, Kyle Macaulay.
Phát biểu sau khi nhậm chức, HLV Potter cho hay: "Tôi vô cùng tự hào và vui mừng khi được đại diện cho Chelsea, một đội bóng tuyệt vời. Tôi rất vui mừng được hợp tác với nhóm sở hữu mới của Chelsea và mong muốn được gặp gỡ, làm việc với các cầu thủ, xây dựng một đội bóng mang bản sắc mà các cổ động viên có thể tự hào".
Về phần mình, ông Todd Boehly, chủ tich kiêm giám đốc thể thao của Chelsea phát biểu: "Chúng tôi rất vui khi đưa Graham đến Chelsea. Ông ấy là một huấn luyện viên được kiểm chứng năng lực ở Ngoại Hạng Anh, một người phù hợp với tầm nhìn của chúng tôi".
























