Wanda Nara vốn là bồ cũ của Maxi Lopez, nhưng sau đó ngang nhiên “cắm sừng” Lopez để đến với một ngôi sao khác là Mauro Icardi. Vụ việc này đã tốn rất nhiều giấy mực của báo chí. Nhưng bản thân cô nàng tóc vàng này lại không coi đó là hành vi thiếu đạo đức, thay vào đó suốt ngày lên báo khoe rùm beng như thể đấy là chiến công. Nara kể lể việc cô hạnh phúc bên Icardi ra sao, bỏ Maxi Lopez thế nào và Wanda liên tục nói về 3 đứa con cô đã có với Maxi.
Lo lắng các con bị dư luận quấy rầy, tên tuổi của bà mẹ thiếu chung thủy có thể ảnh hưởng đến tương lai của chúng, Maxi đâm đơn lên tòa yêu cầu cấm vợ cũ kể lể các chi tiết liên quan đến mối tình tay ba này.
Tòa án gật đầu và án phạt đưa ra. Nara trong 4 ngày tới phải thanh toán khoản tiền 155.000 USD cho Maxi Lopez. Nếu quá thời hạn Wanda vẫn không thanh toán, tòa án sẽ có lệnh cưỡng chế. Ngoài ra, lệnh của tòa án yêu cầu cô nàng bốc lửa này không được phép phát ngôn thêm một câu nào về chuyện tình tay ba giữa cô, Maxi và Icardi nữa, đồng thời ngừng việc nhắc tới các con trên mạng xã hội. Nếu tái phạm sẽ bị phạt 50.000 USD.