
Những ngày gần đây, cựu WAG Laura thường xuyên xuất hiện tại câu lạc bộ thể thao David Lloyd, nơi cô dành phần lớn thời gian cho việc tập luyện. Theo nguồn tin thân cận, vợ cũ của ngôi sao Arsenal đặc biệt yêu thích cảm giác vận động và xem tennis như cách để cân bằng tinh thần sau quãng thời gian khó khăn.
“Laura rất mê tennis, đặc biệt là yếu tố thể lực của môn thể thao này. Cô ấy đến sân ít nhất hai hoặc ba lần mỗi tuần và có mối quan hệ rất tốt với các huấn luyện viên”, nguồn tin thân cận từ Laura tiết lộ. Trên trang Instagram cá nhân, Laura liên tục chia sẻ hình ảnh tập luyện cùng những thông điệp đầy cảm hứng. Một bức ảnh đen trắng ghi lại khoảnh khắc cô ngồi một mình trên sân tennis, bên cạnh cây vợt, nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đi kèm là dòng chú thích: “Tất cả những gì bạn cần là niềm đam mê. Nếu bạn có đam mê với điều gì đó, bạn sẽ tạo ra tài năng.”
Thông điệp ấy được xem như cách Laura tự vực dậy bản thân sau khi xác nhận đã chia tay Leandro Trossard. Trước đó, cô âm thầm xóa toàn bộ ảnh liên quan đến chồng cũ, bao gồm cả ảnh cưới, khiến tin đồn rạn nứt lan rộng trên mạng xã hội.

Sau cùng, Laura xác nhận cả hai đã ly thân “được một thời gian” trước khi quyết định đường ai nấy đi. Cặp đôi người Bỉ kết hôn năm 2019 và có hai con chung, sau khi gắn bó với nhau suốt khoảng 13 năm.
Trong lúc sự nghiệp của Trossard vẫn tiếp tục tại Arsenal, Laura dường như đang chọn tennis như một cách để bắt đầu lại cuộc sống theo hướng tích cực hơn.


























