
Đội tuyển Việt Nam đã vấp phải một trận đấu khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều trước Afghanistan, ở lượt đấu thứ 5 vòng loại Asian Cup 2019 - Ảnh: Đức Cường

Dù chỉ cần một trận hòa là sẽ giành quyền đi tiếp nhưng Việt Nam cũng rất khó khăn để giữ được tỷ số 0-0 - Ảnh: Đức Cường

HLV Park Hang-seo liên tục phải chỉ đạo sát đường biên. Những phút cuối cùng trận đấu với ông và các học trò thật sự căng thẳng - Ảnh: Đức Cường

Tiếng còi của trọng tài chính kết thúc cũng là lúc các cầu thủ Việt Nam như trút bỏ được sức ép - Ảnh: Phan Tùng

Trận hòa 0-0 trước Afghanistan là đủ để Việt Nam có vé tham dự VCK Asian Cup 2019 tại UAE - Ảnh: Đức Cường

HLV Park Hang-seo phấn khích cởi ngay chiếc áo vest. Ông bắt chước theo các học trò ăn mừng kiểu Viking khi tiến gần người hâm mộ - Ảnh: Đức Cường

Màn ăn mừng quen thuộc của đội tuyển Việt Nam sau mỗi trận đấu - Ảnh: Đức Cường

Dù Việt Nam đã trải qua một trận đấu không được như nhiều người kỳ vọng nhưng các CĐV vẫn ủng hộ hết mình - Ảnh: Phan Tùng

HLV Park Hang-seo toát mồ hôi sau khi ăn mừng cùng đội bóng - Ảnh: Phan Tùng

Thầy Park vui vẻ chia sẻ về cảm xúc của mình: "Tôi thấy mình như người cha, người anh ở đội tuyển, nên làm như thế là điều hết sức tự nhiên. Chúng tôi làm vậy không phải để cho ai thấy cả" - Ảnh: Phan Tùng

Đội tuyển Việt Nam sẽ còn một trận đấu nữa trên sân nhà để phân ngôi nhất nhì bảng đấu với Jordan. Trận đấu sẽ diễn ra vào tháng 3/2018 - Ảnh: Phan Tùng