Bóng Đá Plus trên MXH

Hoàng Thanh Giang: 'Người sắt' xinh đẹp

Hoàng Thanh Giang (sinh năm 2001, quê Hải Phòng) là vận động viên của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Cô nàng mảnh khảnh thi đấu ở nội dung 7 môn phối hợp (Heptathlon) – thuộc loại khắc nghiệt nhất của môn điền kinh hệ Olympic.

Phóng viên Xin chào Thanh Giang. Cơ duyên nào đưa bạn đến với thể thao đỉnh cao?

Thanh Giang Em bắt đầu theo nghiệp vận động viên từ năm 2015. Ngày trước, ở nhà em chạy nhảy rất nhiều, rất là nghịch ngợm. Rồi khi tham gia các giải ở trường, thầy giáo thấy em có năng khiếu nên cho đi thi cấp thành phố. Đi thi được giải mang về, em rất vui nên xin bố mẹ cho đi theo con đường vận động viên. Bây giờ em vừa tập luyện, vừa đi học đại học và sắp ra trường rồi.

Đã điền kinh, lại còn là 7 môn phối hợp, đó chắc hẳn là những thử thách rất khắc nghiệt với một cô gái mảnh khảnh như Thanh Giang. Chưa kể, môn thể thao này còn… “tàn phá” nhan sắc nữa.

Về chuyện nhan sắc, em nghĩ vận động viên môn gì cũng có sự đánh đổi. Các bạn tập võ thì phải ép cân. Bọn em chạy nhiều thì bị đen da, rồi thân hình teo tóp lại. Em tự nhủ là không sao. Sau này dừng nghề vận động viên, mình tút tát lại bản thân cũng được.

Lý do gì khiến Thanh Giang chuyển sang 7 môn phối hợp chứ không tiếp tục tập riêng một nội dung nào?

Em chọn 7 môn phối hợp vì tò mò. Em muốn thử cảm giác mới lạ xem thế nào, liệu mình có làm được cái gì khác không ngoài những thứ vẫn hay tập. Lúc đầu, em thấy khó quá vì có quá nhiều môn, quá nhiều kỹ thuật.

Khó nhất chắc là đẩy tạ vì vóc người em nhỏ. Em tập nhiều mà chẳng tăng được cơ. Em đẩy tạ không đủ lực bằng các bạn khác. Nhưng mà không sao, đến giờ em tập được rồi đấy.

Các vận động viên thi đấu nhiều môn phối hợp vẫn được gọi là “người sắt”. Có vẻ không nữ tính lắm.

Mọi người có thể hiểu biệt danh ấy theo hai chiều hướng. Có thể là ám chỉ một người đô con lực lưỡng, nhưng cũng có thể hiểu là một người nỗ lực phi thường. Đối với em thì hiểu thế nào cũng được vì dù sao em cũng đã theo đuổi môn thể thao này rồi, có chọn lại em cũng vẫn không thay đổi. Nếu được chọn một biệt danh, em thích được gọi là Giang "chiến", nghe khí thế.

Nếu không làm vận động viên, Giang sẽ làm gì?

Bây giờ em chưa biết mình có thể làm gì ngoài công việc này. Nhưng ngày bé em có nhiều ước mơ lắm. Em thích làm ca sĩ, người mẫu, chắc là cũng như mọi bé gái khác. Nếu làm ca sĩ, em ước mình giống như cô Mỹ Tâm.

Giang từng viết một câu trên facebook là “đam mê làm người mẫu mà bén nghề vận động viên”.

Cảm ơn Mansion Sports Việt Nam vì đã tạo cho em cơ hội trải nghiệm làm người mẫu chuyên nghiệp một lần. Đây là một trải nghiệm mới. Hồi nhỏ, em cũng mê làm người mẫu lắm. Biết đâu sau này em có thể sẽ “yêu” nghề người mẫu thì sao?

Bình thường trên facebook em cũng hay đăng ảnh điệu đà. Tính cách của em có phần điệu đà, theo kiểu vừa nữ tính, vừa cá tính. Nhưng biến hóa theo kiểu người mẫu là một cảm giác mới lạ hoàn toàn.

Giang có sở thích đặc biệt nào không?

Bình thường em thích cùng bạn đi cà phê, đi dạo. Em cảm thấy hạnh phúc với điều ấy. Vì bây giờ em cũng ở xa gia đình, chỉ có bạn bè nên em thích dành thời gian với các bạn.

Có một sở thích mà đôi khi em tự thấy là tốn hơi nhiều tiền, đấy là sưu tập giày. Em mê mấy đôi sneaker lắm, mà toàn là mấy đôi giày đắt thôi.

Cũng có lúc tự nhiên phát hiện ra là mình tiêu quá tay. Ví dụ như những lúc thất tình, em rất thích đi bar. Sau đó về nhà thấy tốn nhiều tiền quá mới suy nghĩ lại tại sao mình phải tốn nhiều tiền thế, thật là vô lý.

Nữ công gia chánh thì sao?

Em sống xa gia đình lâu rồi, cũng biết tự lập. Nhưng khi lên đây đi tập, mọi thứ từ nấu ăn đến dọn dẹp ở trung tâm đều có người lo hết. Em chẳng phải động vào cái gì. Cuối tuần thỉnh thoảng về nhà thì mẹ em cũng không cho làm gì cả, để em có thời gian ngủ nghỉ. Chắc khi nào sắp kết hôn, em sẽ học nữ công gia chánh.

Giang có sở thích đặc biệt nào không?

Bình thường em thích cùng bạn đi cà phê, đi dạo. Em cảm thấy hạnh phúc với điều ấy. Vì bây giờ em cũng ở xa gia đình, chỉ có bạn bè nên em thích dành thời gian với các bạn.

Có một sở thích mà đôi khi em tự thấy là tốn hơi nhiều tiền, đấy là sưu tập giày. Em mê mấy đôi sneaker lắm, mà toàn là mấy đôi giày đắt thôi.

Cũng có lúc tự nhiên phát hiện ra là mình tiêu quá tay. Ví dụ như những lúc thất tình, em rất thích đi bar. Sau đó về nhà thấy tốn nhiều tiền quá mới suy nghĩ lại tại sao mình phải tốn nhiều tiền thế, thật là vô lý.

Nữ công gia chánh thì sao?

Em sống xa gia đình lâu rồi, cũng biết tự lập. Nhưng khi lên đây đi tập, mọi thứ từ nấu ăn đến dọn dẹp ở trung tâm đều có người lo hết. Em chẳng phải động vào cái gì. Cuối tuần thỉnh thoảng về nhà thì mẹ em cũng không cho làm gì cả, để em có thời gian ngủ nghỉ. Chắc khi nào sắp kết hôn, em sẽ học nữ công gia chánh.

“Cuối năm nay SEA Games sẽ diễn ra ở Thái Lan. Em đã tham dự 2 kỳ rồi nhưng lúc đấy chưa có kinh nghiệm nhiều. Mong là với sự cố gắng thì đến SEA Games năm nay em sẽ gặt hái được thành quả gì đó.

Còn sau này, khi kết thúc nghiệp vận động viên, có bằng đại học rồi em có thể ra ngoài làm được những công việc mình yêu thích. Cũng có thể về thể thao, cũng có thể làm người mẫu thì sao?”, Thanh Giang chia sẻ.

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay