Bóng Đá Plus trên MXH

Nana Đặng Tiểu Bình: Từ hot-girl võ thuật thành streamer
 

Đặng Tiểu Bình (sinh năm 2000) là cựu tuyển thủ quốc gia môn wushu. Ở SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam năm 2022, cô giành được 2 huy chương đồng. Ngoại hình xinh đẹp cũng là lý do khiến Tiểu Bình được cộng đồng mạng chú ý.

Tuy nhiên, sau thành công ở tuổi 22, cô gái Hà Nội bất ngờ từ bỏ sự nghiệp thể thao để chuyển vào TP.HCM sinh sống, lập nghiệp ở một lĩnh vực khác. Từ đây, Tiểu Bình được biết đến nhiều hơn với nickname Nana và trở thành nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng game thủ Valorant.



 
Cô bé mê game

“Em muốn dùng những năm thanh xuân còn lại để theo đuổi nốt những đam mê khác”, Tiểu Bình tâm sự trong chương trình Hot girl of the month của Mansion Sports Việt Nam. Đam mê thứ hai của Tiểu Bình, ngoài võ thuật chính là game.

“Trong mắt các phụ huynh thì chơi game không được tích cực cho lắm. Em bắt đầu biết chơi game từ lúc 5 tuổi. Cứ rảnh ra là em chơi game, nhưng không có để ảnh hưởng việc học đâu nhé. Em vẫn học đầy đủ, nhưng khác với bạn bè thích chơi đồ chơi, gấu bông thì em thích chơi game”, cựu tuyển thủ wushu chia sẻ.

Thỏa mãn niềm yêu thích võ thuật, được múa kiếm, đi quyền như những nữ hiệp trên phim ảnh, bây giờ Tiểu Bình chuyển hẳn sang lĩnh vực thể thao điện tử. Cô là một streamer có tiếng trong cộng đồng, đôi khi đóng vai trò là MC, có lúc làm trọng tài ở các giải đấu. Điều thú vị là Nana Đặng Tiểu Bình đã xuất hiện ở kỳ SEA Games 32 trong vai trò trọng tài.

“Em cũng từng muốn trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng sau này không đủ thời gian tập luyện và cũng không có tố chất nữa. Vì vậy, em làm những công việc khác về eSports.

Ví dụ, làm MC em sẽ cần rất nhiều kiến thức và phải hoạt ngôn. Cũng cần một chút ngoại hình, cần một chút kĩ năng để làm MC như nói năng lưu loát trôi chảy chẳng hạn. Trọng tài là một công việc rất nặng về kiến thức và chắc chắn là phải rất yêu môn thể thao điện tử”, cô nàng sinh năm 2000 chia sẻ về công việc hiện tại.


 
Cái tên đem lại rắc rối

Song song với sự nổi tiếng, Tiểu Bình cũng gặp phải rắc rối vì… cái tên, vô tình lại trùng với một người nổi tiếng. Đột nhiên hứng chịu những lời ác ý từ người xa lạ trên mạng xã hội, cô nàng đã bị mất phương hướng một thời gian. Là một cô gái cá tính, Tiểu Bình khi ấy sẵn sàng “bật” lại những người công kích mình, đặc biệt là những kẻ ác ý nhắm cả vào gia đình em.

“Khi đó, em cũng còn hơi xốc nổi. Mẹ là người rất quan trọng với em. Em nghĩ rằng tất cả mọi người đều như vậy, không muốn ai động tới gia đình mình và nhất là bố mẹ. Em có thể chịu tất cả những điều tiêu cực đến với mình, nhưng em rất khó chịu khi điều đó xảy ra với cả gia đình, nhất là mẹ.

Bây giờ nghĩ lại, em thấy có những người xa lạ cũng đứng về phía em, bênh vực gia đình em. Em không nên để ý tới những thứ tiêu cực bên ngoài, ảnh hưởng tới bản thân mình và gia đình mình nữa”, nữ streamer 24 tuổi chia sẻ.

   

Cô nàng nhắc khá nhiều về mẹ trong cuộc phỏng vấn. Cho đến trước khi con gái quyết định vào miền Nam lập nghiệp, mẹ của Tiểu Bình vẫn luôn theo sát từng bước chân. Bà có mặt ở nhà thi đấu từ sáng đến chiều trong những ngày diễn ra SEA Games 31, dù cô con gái bé bỏng chỉ bước ra thảm đấu với tổng thời gian 5-10 phút.

Dù trong vai trò vận động viên hay streamer, mục tiêu đi làm của Tiểu Bình vẫn luôn là để “lo được cho mẹ”.

“Gia đình em không phải khá giả và chắc chắn em sẽ phải tự lo được ít nhất là cho bản thân của em, và em cũng muốn lo cho cả mẹ nữa. Đam mê là một chuyện, công việc phải giúp cho em có thể ổn định”, Tiểu Bình tâm sự.



Rẽ sang con đường khác nhưng Nana Đặng Tiểu Bình chưa bao giờ quên và thôi trân trọng hành trình đã qua với thể thao. 16 năm làm vận động viên, Tiểu Bình không có những kỳ nghỉ hè, những cuộc vui chơi với bạn bè, không có nhiều thời gian dành cho gia đình và phải xa nhà khá nhiều, cả trong những ngày Tết hay sinh nhật. Tuy nhiên, những thứ đổi lại đối với cô nàng võ sĩ là được nhiều hơn mất.

“Em được đi máy bay rất nhiều”, Tiểu Bình chia sẻ đầy thú vị. “Em được đi tập huấn, thi đấu nhiều, ra nước ngoài nhiều. Nhờ đó, em học hỏi được nhiều thứ, và quan trọng là em có thể lo được cho mẹ. Tất cả cũng là nhờ đam mê thể thao thì em mới làm được những điều đó”.

Khoảnh khắc không bao giờ quên đương nhiên là khi cô nàng bước lên bục nhận huy chương. Đặng Tiểu Bình chưa giành được huy chương vàng SEA Games bao giờ, nhưng 2 huy chương đồng trong lần tham dự đầu tiên cũng không kém chút nào.

“Mọi người hãy tưởng tượng ra khung cảnh lá cờ Việt Nam bay phấp phới ở sân chơi quốc tế. Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể rớt nước mắt vì xúc động được”, cựu tuyển thủ wushu thổ lộ.

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay