Đoàn cán bộ, phóng viên Báo Bóng Đá công tác tại quần đảo Trường Sa

Đoàn công tác của cán bộ, phóng viên Báo Bóng Đá vừa có chuyến thăm, động viên, tặng quà các chiến sĩ và nhân dân quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Đây là chuyến đi giàu cảm xúc và chắc chắn sẽ làm chúng tôi nhớ mãi.
Đoàn cán bộ, phóng viên Báo Bóng Đá công tác tại quần đảo Trường Sa
Chuyến đi do Tổng cục Chính trị QĐNDVN tổ chức tới thăm, động viên và tặng quà quân và dân quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 do Trung tướng Đỗ Căn - Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị làm trưởng đoàn công tác, cùng Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân và Đại tá Đỗ Khắc Cẩn - Phó chánh văn phòng Tổng cục Chính trị làm phó trưởng đoàn.

Trong chuyến hải trình, đoàn đã ghé thăm và tặng quà các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo Song Tử Tây, Đá Nam, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, Cô Lin, Tốc Tan A, Phan Vinh A, Đá Tây A và B, Trường Sa Lớn… thuộc huyện đảo Trường Sa. Đoàn cũng đã tiến hành lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh ở đảo Gạc Ma, thắp hương ở Đền thờ Bác Hồ, tượng Trần Hưng Đạo, tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chùa trên các đảo…


Đoàn công tác của báo Bóng Đá chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐNDVN và đại diện lãnh đạo Quân chủng Hải quân


Đoàn công tác rời tàu Trường Sa 571 lên thăm đảo Trường Sa Lớn

Với những người làm báo thể thao như chúng tôi, đa số lần đầu có mặt trong chuyến thăm huyện đảo Trường Sa - mảnh đất rất đỗi thiêng liêng của Tổ quốc, được tận mắt cảm nhận đời sống, sinh hoạt và làm việc của quân và dân trên các đảo, chứng kiến sự khó khăn, gian khổ và sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ trên các đảo chìm và nổi, đã không nén được những cảm xúc trào dâng.

Đoàn cán bộ, phóng viên Báo Bóng Đá công tác tại quần đảo Trường Sa



Tổng biên tập Nguyễn Văn Phú dẫn đầu đoàn công tác của Báo Bóng Đá gồm 15 cán bộ, phóng viên đã chia sẻ: “Đây là lần thứ hai tôi đến thăm Trường Sa, nhưng cảm giác vẫn bồi hồi y như lần đầu đặt chân đến đây. Tôi rất tự hào từng là chiến sĩ hải quân cách đây 40 năm về trước và cũng là người lính đảo, hôm nay nhìn các chiến sĩ đang cầm chắc tay súng bảo vệ biển đảo quê hương tại Trường Sa, tôi như sống lại một thời trai trẻ của mình”.

Trung tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN, Trưởng đoàn công tác (thứ 3 từ trái sang) tham gia trồng cây lưu niệm tại đảo

Đoàn công tác tới thăm một lớp học tại đảo Song Tử Tây

So với trước đây, đời sống của cán bộ, chiến sĩ của các đảo lớn nhỏ trong hệ thống quần đảo Trường Sa hiện nay đã được cải thiện rất nhiều. Hầu hết các đảo đã có điện sử dụng nhờ hệ thống điện gió và điện mặt trời. Bên cạnh đó, khoảng cách giữa đảo và đất liền cũng được kéo gần hơn khi có mạng di động của Viettel. Hiện nước ngọt sinh hoạt đã không còn là nỗi lo quá lớn như trước… khiến những người ở đất liền như chúng tôi cảm thấy vui và an lòng hơn.

Những ngày cuối cùng, biển động dữ dội. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn song cuối cùng, tàu Trường Sa 571 vẫn cập cảng an toàn, đáp ứng được sự mong mỏi được gặp gỡ, động viên quân và dân trên đảo của toàn bộ các thành viên đoàn công tác, trong đó có Báo Bóng Đá. Nhờ được có mặt tại Trường Sa Lớn, chúng tôi đã được dự buổi lễ chào cờ và duyệt đội ngũ của các sĩ quan, chiến sĩ trên đảo cực kỳ uy nghiêm, trang trọng.

Các sĩ quan, chiến sĩ trên đảo chào cờ và duyệt đội ngũ

Trung tướng Đỗ Căn – Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐNDVN trao quà của Bộ Quốc phòng tặng cán bộ, chiến sỹ đảo Đá Tây A

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đảo Cô Lin

Tổng biên tập Báo Bóng Đá Nguyễn Văn Phú và Phó Tổng biên tập kiêm Chủ tịch Công đoàn Thạc Thị Thanh Thảo tặng quà các chiến sĩ Đảo Trường Sa

Tổng biên tập Báo Bóng Đá - Nguyễn Văn Phú cùng Phó Tổng biên tập Thạc Thị Thanh Thảo trao áo kỷ niệm của U23 Việt Nam cho Trung tướng Đỗ Căn - Trưởng đoàn công tác và Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững - Phó trưởng đoàn công tác

Tổng biên tập Nguyễn Văn Phú và một số đại biểu tiêu biểu đã nhiều lần đến công tác Trường Sa nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Bộ Tư lệnh Hải quân

Tổng biên tập Nguyễn Văn Phú, Phó Tổng biên tập Thạc Thị Thanh Thảo chụp ảnh cùng cán bộ, chiến sỹ, trẻ em của Đảo Song Tử Tây

Cũng tại đây, nhìn hàng cây phong ba của đảo Trường Sa bị gãy đổ do siêu bão hồi năm ngoái, nhưng giờ đã vươn mình sừng sững trên nền trời xanh thẳm, như hình ảnh các chiến sĩ nơi đây bất chấp mọi gian khó vẫn ngày đêm vững chắc tay súng bảo vệ biển đảo của tổ quốc thân yêu, tự nhiên tất cả chúng tôi cảm thấy rưng rưng.

Chia tay chuyến hải trình nhiều cảm xúc, có lẽ các thành viên của đoàn công tác sẽ còn nhớ mãi hình ảnh hàng chục sĩ quan, chiến sĩ cùng người dân đảo Trường Sa dưới cái nắng như nung tiễn đoàn với lời chúc: “Mọi người về đất liền bình an nhé. Chúng tôi sẽ rất nhớ mọi người!”. Sau đó, tất cả cùng hát vang những khúc quân hành của người lính, khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Tạm biệt nhé Trường Sa, chúng tôi mang theo về rất nhiều nỗi nhớ và rất mong sẽ có ngày gặp lại!

Đoàn cán bộ, phóng viên Báo Bóng Đá chụp ảnh kỷ niệm tại cột mốc Đảo Trường Sa

Những hình ảnh nổi bật của chuyến công tác
* Ấn vào ảnh xem kích cỡ lớn







































Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x