
Mười năm trước, vào ngày 9/1/2016, Zinedine Zidane lần đầu tiên dẫn dắt Real Madrid trong trận gặp Deportivo La Coruna và giành chiến thắng 5-0. 5 tháng sau đó, ông giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong ba danh hiệu châu Âu khi ngồi ghế huấn luyện viên của Los Blancos.
Từ vai trợ lý của Ancelotti, Zidane biến đội bóng khủng hoảng thành cỗ máy bất bại, với triết lý cân bằng giữa tấn công và phòng ngự và khả năng quản lý ngôi sao xuất sắc. Dù rời Real Madrid vào năm 2021 vì mệt mỏi, Zidane mãi là biểu tượng vĩ đại của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.
Cuộc gọi được chờ đợi từ lâu
Vào buổi sáng thứ Hai, ngày 4/1/2016, Zinédine Zidane nhận được một cuộc điện thoại mà ông đã chờ đợi từ lâu. Có lẽ ông không để chuông reo quá lâu. Ở đầu dây bên kia là Florentino Pérez, chủ tịch Real Madrid, với một câu hỏi rất đơn giản:
“Zizou, cậu có muốn dẫn dắt đội một không?”.
Theo giai thoại, câu trả lời của ông vô cùng ngắn gọn: “Vâng, thưa Chủ tịch”.

Kể từ khi giải nghệ năm 2006, cựu số 10 của đội tuyển Pháp và Real Madrid đã miệt mài tìm con đường của mình. Ông từng làm cố vấn cho Pérez vào năm 2009, là đại sứ cho chiến dịch đăng cai World Cup 2022 của Qatar, tạm thời đảm nhiệm vị trí giám đốc thể thao của Real Madrid sau khi Jorge Valdano ra đi năm 2011, hoàn thành các khóa đào tạo quản lý tại Limoges và huấn luyện tại Clairefontaine (Yvelines), làm trợ lý cho Carlo Ancelotti t