
Theo thông báo chính thức được CLB đưa ra, các bác sĩ của Real Madrid đã tiến hành kiểm tra và kết luận ngôi sao người Anh bị tổn thương đùi trái. “Quá trình hồi phục của cậu ấy sẽ được theo dõi sát sao”, đội bóng Hoàng gia nêu rõ.
Alexander-Arnold gặp chấn thương trong trận thắng 3-0 của Real Madrid trước Bilbao tại San Mames. Anh đá chính, kiến tạo bàn mở tỷ số cho Mbappe và góp công trong pha lập công của Camavinga. Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau giờ nghỉ, cầu thủ 26 tuổi đột ngột nằm xuống sân ôm lấy đùi và buộc phải rời trận với dấu hiệu đau rõ rệt.
Nguồn tin từ Tây Ban Nha, trong đó có nhà báo Arancha Rodriguez, xác nhận hậu vệ người Anh sẽ vắng mặt khoảng 2 tháng. Điều này đồng nghĩa anh sẽ bỏ lỡ tối thiểu 10 trận trên mọi đấu trường, bao gồm toàn bộ các trận còn lại tại vòng bảng Champions League trước Man City, Monaco và Benfica; trận bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha gặp Atletico Madrid (và có thể là cả trận chung kết); cùng các trận La Liga gặp Sevilla, Betis, Alaves và Celta Vigo.

Đây là chấn thương cơ thứ hai mà Alexander-Arnold gặp phải từ đầu mùa. Anh chỉ vừa trở lại đội hình sau chấn thương hồi tháng 9, và đang dần khẳng định vị trí trong đội hình của Xabi Alonso thì lại phải dừng lại vì rắc rối mới.
Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi Dani Carvajal cũng đang điều trị chấn thương và chỉ có thể tái xuất vào đầu năm sau. Điều này khiến Real Madrid không còn hậu vệ phải đúng nghĩa nào trong đội hình. HLV Alonso buộc phải tính tới phương án kéo Federico Valverde lùi về đá hậu vệ phải, giải pháp từng được sử dụng trước đây, hoặc trao cơ hội cho cầu thủ trẻ Raul Asencio.
Trong bối cảnh đội bóng Hoàng gia đang dẫn đầu La Liga và phải căng sức ở Champions League, sự vắng mặt dài hạn của Alexander-Arnold tạo ra bài toán khó cho ban huấn luyện. Real Madrid sẽ phải nhanh chóng tìm ra phương án thay thế để duy trì phong độ ổn định trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc sắp tới.
























